Bài Thơ: ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

2 người ôm hôn nhau bên Biển lúc hoàng hôn

ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên
Mơ ước sao mình được lướt môi mềm
Được hòa quyện trong nỗi niềm mong nhớ

Được đắm say cho thỏa ngày gặp gỡ
Biển vỡ òa sóng vỗ ướt bàn chân
Ta cuồng say trong chiều tím nhạt dần
Mặc kệ biển bần thần trong ghen tỵ

Trong tình yêu nào đâu cần suy nghĩ
Chỉ cần mình không bì tỵ trước sau
Con sóng triều như xoa dịu nỗi đau
Của bờ cát đục ngầu sau dông bão

Chỉ đôi ta lạc vào trong hoang đảo
Hạt ái tình rào rạo dưới tấm thân
Phút ái ân như viên ngọc trắng ngần
Hoàng hôn xuống đêm dần dần chìm đắm

Hỡi tình ái sao mà sâu thăm thẳm
Lạc vào rồi ….
Gặm nhấm….
Mối tình si !

29/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Lệ
Nguyễn Lệ
3 years ago

Hay , và nhìn nha thơ có tâm trạng vậy k ak

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên
Chẳng thể quên thật hông ?
Vậy thì anh cứ nhớ…nhớ thật nhiều anh nhé
Bài thơ rất hay , ngọt ngào nồng ấm…rất ngấm
Cảm ơn Hồng Giang , chúc mừng chàng nhé
Gửi đến chàng nỗi nhớ niềm thương

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình rất ngọt ngào và ấm áp . Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm . Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên . Mơ ước sao mình được lướt môi mềm . Được hoà quyện trong nỗi niềm mong nhớ .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay quá em

Scroll to Top