NGÀY MAI THÀNH KỶ NIỆM
Thơ: Thanh Hùng
Nếu kiếp trước chúng mình không lỗi hẹn
Thì kiếp này đâu phải nghẹn vì đau
Giờ hai ta như trên một chuyến tàu
Kẻ bước xuống người lên mau vội vã
Nếu kiếp trước ta thành người xa lạ
Thôi đừng buồn vì mình đã không duyên
Dẫu ước mơ được đặng bến chung thuyền
Là mộng ảo niềm riêng ai ngăn lối
Đừng cố trách hay giận hờn đỗ lỗi
Mộng tan rồi có nói cũng bằng không
Người cứ đi mà vui vẻ bên chồng
Ta đắp lá chiều đông làm mộ niệm
Nếu đã hiểu cung đàn nay lỡ phím
Thì đừng buồn khi nhìn tím trời mây
Hay hạt ngâu rơi ướt mảnh vai gầy
Đừng tiếc nuối cho hồn vây hiu quạnh
Nếu biết trước tiền duyên là ảo ảnh
Cố làm chi để gánh lấy đọa đày
Mỗi chiều buồn nhìn theo áng mây bay
Thôi cứ nhủ ngày mai thành kỷ niệm.
Bài thơ hay lắm em trai
Bài hoạ cg rất hay
bài thơ rất hay ảnh rất đẹp
chúc mừng tác giả
?
Thơ xh hay lắm bạn!
Hay lắm em
❤️❤️❤️
Rất tuyệt vời
hay quá hay em ơi
Quá hay iu
Thơ rất hay ảnh đẹp bạn ạ ???
Thơ hay, ảnh đẹp
Hay quá trời luôn anh trai ơi
Thơ hay lắm xin tác giả được chia sẻ bài nhé
Cả xướng và họa hay lắm em
Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt anh.
XH hay quá em ơi
Thơ hay bạn ơi .
Hay tuyêt vời huynh ạ
Em trai
Thơ hay quá anh Thanh Hùng!
Thơ hay lắm anh tác giả ơi!….
Thơ rất hay, chúc tg buổi chiều vv an lành
Bài thơ hay quá chúc mừng tg
Bài thơ hay và giàu cảm xúc
Chúc mừng huynh nhé