Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi nghe một câu nói
Tiền nhiều để làm gì “
ừ để tôi chỉ lối
anh giàu… hãy cho đi!

Hàng triệu người đau khổ
lấy bệnh viện làm nhà
bệnh tật dài mang nợ
thấy chạnh lòng xót xa!

Hàng muôn người đang đói
bởi lũ lụt thiên tai
trong lòng ngàn câu hỏi
nghèo thì biết vay ai

Nhiều trẻ em khó nhọc
phải lăn tròn mưu sinh
có nguy cơ bỏ học
ai nâng bước hành trình

Nhiều người già cô độc
nhặt những phế phẩm đời
cố sức tàn lăn lóc
no đói đầy chơi vơi!

Anh thử đem chia sẻ
một chút nhỏ mà thôi
chắc báo đài có lẽ
tung hô anh tận trời!

Tiền anh nhiều quá cỡ
mà hổng biết làm gì
giống như đeo cục nợ
thật là chẳng ích chi

Cuộc sống cho là nhận
anh hãy thử xem nào
Niềm vui luôn bất tận
khi nụ cười trao nhau!

Ngày 11. 03. 2019

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thùy Trang
Thùy Trang
5 years ago

Thơ hay ,ông này nói bà vợ thôi a, ông ấy làm từ thiện nhiều.

Sơnn Nguyễnn
Sơnn Nguyễnn
5 years ago

Thần kinh có vấn đề

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
5 years ago

Bạn tui ơi khi đọc và nghiên cứu về anh ấy tớ cũng thấy thông cảm bạn a ông ấy có cả một quỹ từ thiện và giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp đấy

Nguyễn Thành Văn
Nguyễn Thành Văn
5 years ago

Hay . Nhưng chỉ sợ nước đổ lá khoai anh à

Huynh Chau Do
Huynh Chau Do
5 years ago

He… Sau 5 năm ẩn cư trên núi và 49 ngày ngồi tịnh trong thiền cốc giờ anh ấy đã thành thánh nói.

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Ông chủ Cafe hihii

Nguyễn Thế Định
Nguyễn Thế Định
5 years ago

OK a

Trang Thơ ĐìnhDũng-KimChi
Trang Thơ ĐìnhDũng-KimChi
5 years ago

Vũ: Nguỵ quân tử

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Mọi góp ý chỉ là mạn đàm cho vui ! Mọi người hãy tự ý thức về trách nhiệm đối với bản thân và tha nhân để sống một đời sống có ý nghĩa nhất có thể !

Thu Huong Vu
Thu Huong Vu
5 years ago

Hay a a

Scroll to Top