Bài Thơ: EM SẼ LÀ MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Em Sẽ Là Mùa Thu

EM SẼ LÀ MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ là mùa thu
Bên đời anh thắm nụ
Gió mưa còn vần vũ
Nhạt nhòa một lời ru

Em muốn là mùa thu
Ru đời nhau giấc ngủ
Dẫu đêm dài tình cũ
Chưa phai mùa thu xa

Em muốn là khúc ca
Hát giữa lòng biển cả
Ấm nồng trong tấc dạ
Tình yêu về bao la

Đừng để lời thu qua
Gieo lòng người nắng ngả
Chẳng đến mùa đông giá
Mà lòng mình cách xa

Ta hãy cùng cất cao
Tiếng lòng yêu thương mãi
Đã qua rồi hoang dại
Một cuộc tình xót xa.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Hay ! Tg lại thân thiện…

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Thơ tuyệt vời lắm bạn PS ơi.. Rất hay..

Uyen Truong Truong
Uyen Truong Truong
7 years ago

Hay lắm
???

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Chúc chị gái buổi tối vui vẻ bình an.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

một tình yêu nồng thắm ….em muốn là mùa thu…
ru đời trong giấc ngũ..
…ta hãy cùng cât cao ..
tiếng lòng yêu thương mãi… tuyệt…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Chúc mừng bạn thơ hay tuyệt

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

NẾU EM LÀ MÙA THU
—————
Nếu em là mùa thu
Anh sẽ là vạt nắng
Để hồ thu lấp lánh
Muôn ngàn ánh sáng thu

Nếu em là mùa thu
Anh sẽ là làn gió
Gửi tình anh trong đó
Ru hồn người đêm thu

Nếu em là mùa thu
Anh sẽ là hoa cúc
Để lòng em háo hức
Đón trăng vàng trung thu

Nếu em là mùa thu
Nếu em là mùa thu…

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Bài thơ hay quá ..!!! Chúc em cuối tuần vui vẻ cafee nhé Phú Sĩ

May May Trang
May May Trang
7 years ago

“Đừng để lời thu qua
Gieo lòng người nắng ngả
Chẳng đến mùa đồng giá
Mà lòng mình cách xa”…
Tuyệt vời lắm!!!!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

lời thơ tuyêt tình thu rất đẹp
bài thơ hay mang mát tình thu
đong đầy yêu mến mùa thu
nghĩa tình nồng ấm mùa thu thân tình

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Sáng nay trước khi có chuyến đi Yên Bái,anh định họa bài này mà không kịp.Đã lâu ko làm được gì vì bận bịu.Chúc em an vui và thơ mộng trong dịp lễ dân tộc nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Hay quá em.

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Bài thơ hay quá…

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ rất dễ cảm, sinh động nổi niềm hay lắm PS ạ!

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Thơ ngũ ngôn hay lắm bạn chủ nhật vui.nhé

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Tuyệt lắm bạn iu! Chúc bạn và gia đình kỳ nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc nhé!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơhay ảnh đẹp Chúc em ngày Lễ thật vui vẻ bên gia đinh nhé em ,

Minh Duc Pham
Minh Duc Pham
5 years ago

Bài thơ hay quá

Scroll to Top