TRỜI THÁNG SÁU
Thơ: Thanh Hùng
Ngày tháng sáu mây trời giăng giăng đỏ
Lúc oi nồng cơn gió cũng đi hoang
Khi mây đen làm mưa đổ kinh hoàng
Cho nhánh phượng chập chờn trong làn nước
Ôi tháng sáu nào có ai hiểu được
Người ra đi ai mộng ước quay về
Từ độ nào ai biền biệt sơn khê
Ai đứng ngóng còn tái tê khờ dại
Trời tháng sáu làm cho ta nhớ mãi
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa(*)
Để giờ đây lại nhớ mấy cho vừa
Những phiên khúc trời vào mùa rất vội
Ôi tháng sáu cho ta nhiều niềm nỗi
Còn nhớ nhau thì hãy nói một lời
Nhớ quay về đừng để phải chơi vơi
Người nhớ nhé để đời không lặng lẽ
Trời tháng sáu một nỗi buồn len nhẹ
Rồi dỗi hờn khe khẽ trút hạt mưa.
(*) lấy trong bài thơ Tháng Sáu Trời Mưa của nhà thơ Nguyên Sa.
Rất tuyệt anh ạ
Tuyệt vời thơ hay quá em ơi
Rất tuyệt bài thơ hay nhẹ nhàng quá anh ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
THÁNG SÁU KỶ NIỆM
Tháng sáu về nhớ kỷ niệm chiều mưa
Mình bước vội áo em vừa loang ướt
Làm mái tóc gió vờn không còn mượt
Anh vuốt hoài nói mưa cũng thật hư
Tháng sáu về lại gợi lúc tạ từ
Để rồi lại cứ âm thầm mong mỏi
Xa rồi đó vẫn còn đây câu nói
Mãi yêu hoài thủa gọi tuổi trăng non
Tháng sáu về trong tim nhỏ mãi còn
Lời anh hẹn thời son môi in đậm
Mấy mùa phượng mắt ngâu em gối thẫm
Bởi nhớ anh cứ thầm trách Mùa thi
Tháng sáu về ôm nỗi nhớ níu ghì
Câu thơ ngỏ khắc ghi tình hai đứa
Vần thương nhớ em mang làm điểm tựa
Em sẽ về trong mưa hạ tìm anh
Chúc mừng bạn lời thơ hay. Chia vui cùng bạn nha Tkiu
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm bạn.
Thơ hay, sâu lắng lắm bạn!
Hay lắm
Thơ hay
Tho hay canh dep
Hay lắm anh ạ
Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Rất tuyệt.
Xướng họa hay lắm
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay lắm á anh
Hay quá là hay luôn!