Bài Thơ: TÌM VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Violet Hoa)

Tìm Về Tuổi Thơ

TÌM VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Violet Hoa

Tôi ước muốn quay về thời thơ dại
Được đùa chơi mê mải với bạn bè
Ngắm Phượng hồng trong điệp khúc tiếng Ve
Ngồi hóng gió chiều Hè quê yên ả

Tôi ước muốn quên những ngày vội vã
Những phút giây hối hả của cuộc đời
Quay trở về dữ dội tuổi thơ tôi
Quê hương mãi là biển trời mơ ước

Tôi ước muốn tìm lối mòn quen thuộc
Để thấy mình vui bước mãi bên nhau
Mặc trời mưa ướt sũng hết mái đầu
Hay nắng đổ nhuốm màu hoe mái tóc

Tôi nhớ lắm tuổi thơ bao khó nhọc
Đánh dậm và bắt ốc dưới triền sông
Hái rau me rau má khắp cánh đồng
Vẹt tát cá giữa đồng không mông quạnh

Tôi nhớ cả những vì sao lấp lánh
Giữa đêm Hè nhặt nhạnh ánh sao rơi
Dưới mặt sông nghe sóng rộn những lời
Sao êm dịu tiếng ru hời mẹ hát

Tuổi thơ ấy mãi trong tôi dào dạt
Đã bao năm khao khát muốn trở về
Những ngọt ngào yêu dấu đượm vị quê
Còn nguyên vẹn tràn trề trong kí ức…

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Tui cũng muốn

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Tuyệt vời cháu à…tuổi thơ mãi mãi đong đầy.

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
5 years ago

Cho tui một vé đi!……

Nguyễn Hữu Chánh
Nguyễn Hữu Chánh
5 years ago

Viết nhanh Violet Hoa

Nếu như em quay về thời thơ dại
Hỏi bằng lòng ở lại không em
Mãi rước đèn cá chép hằng đêm
Mà quên hẳn con mình còn nhỏ.

Ngôi nhà xinh và chồng yêu em đó
Sẽ có người đến ở mà thôi
Nên nhớ rằng họ không có lổi
Đừng hờn ghen giận dổi chi ai

Về tuổi thơ mà em đành ở mãi
Chẳng dậy thì lại chẳng yêu đương
Và đâu làm cô giáo để nhận lương
Tóc vá chỏm ra vườn hái quả

Quy luật đời có chi mà bảo lạ
Cây tre non già hóa sinh gai
Như mọi người… không bao giờ trẻ mãi
Trả nợ đời nên phải già thêm

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..thơ rất hay..Violet Hoa

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Quá tuyệt…

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Hay quá em gái Violet Hoa à!

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

NỐI LẠI MÙA THƯƠNG

Mình trở về tìm nhau mùa hạnh phúc
Ôn lại thời kí ức ngỡ ngàng quên
Tuổi học trò quen thuộc lắm dòng tên
Hè vội vã để lại miền thương nhớ.

Mình trở về tìm nhau vui lại thuở
Tiếng trống trường vang rõ giục bước chân
Xa bạn bè cho nỗi nhớ bâng khuâng..
Cùng tìm lại biết bao lần trao gửi.

Mình trở về tìm lại ngày hai buổi
Phố hẹn hò bối rối phút bên nhau
Giờ nhắc lại tương tư những ngày đầu
Có nắng gió trêu ghẹo nhàu mùa vui.

Kỷ niệm ơi lòng xao xuyến bùi ngùi
Quên sao được nhiều trò vui gắn liền..
Em nghịch đùa đòi anh cõng liên miên…
Mau bắt vội cho bạn hiền kiến đốt !

Tuổi ngây ngô không ít lần dại dột
Người ngại ngùng mình mãi nốt tim si
Còn mỗi ai ôm lưu bút thầm thì
Như muốn gọi mùa thi cùng tra bài.

Luôn nhớ hoài hoài niệm sao mờ phai
Mong tìm lại tiếng yêu ngày cắp sách
Dẫu đơn phương ngàn luyến thương nào trách
Nay tìm về tiếp trang sách mùa yêu ..!

02. 05. 2018 _Mai Doan

Scroll to Top