Bài Thơ: EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI (Tác giả: Chuyên Tạ)

EM MUỐN MƯỢN BỜ VAI
Thơ: Chuyên Tạ

Người dưng à em muốn mượn bờ vai
Để dựa dẫm con đường dài phía trước
Chắc đây cũng chỉ là niềm mơ ước
Chẳng bao giờ có được phải không anh

Chỉ mong sao cuộc sống mãi yên lành
Và chia sẻ những chân thành em có
Để mỗi bước ta về chung lối nhỏ
Nép vào anh tránh ngọn gió vô tình

Mỗi đêm về cùng dệt giấc mơ xinh
Em gửi gắm trái tim mình nơi ấy
Và mỗi sáng hai chúng mình thức dậy
Dựa vai anh em cảm thấy ấm lòng

Dấu yêu à anh có nhớ em không
Mùa hạ đến cánh phượng hồng rực rỡ
Tiếng ve khóc khiến lòng em nức nở
Xót xa buồn chữ duyên nợ đa mang

Bình minh lên soi một dải nắng vàng
Chỉ còn lại giấc mơ hoang buồn bã
Bờ vai ấy bây giờ cho người lạ
Em nơi này mắt lã chã hạt rơi.

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Cứ việc dùng anh chẳng giữ đâu em
Bờ vai ấy nay gửi kèm lẫn củ
Chỉ cần nhớ đừng chê là món cũ
Sẽ bền lâu và cũng đủ cho sài

Quy Phan Đình
Quy Phan Đình
5 years ago

Hay lắm bạn !

Trần Bích Hà
Trần Bích Hà
5 years ago

Nam Hải Kim cho em ý mượn chút nào

Chien Pham Thi
Chien Pham Thi
5 years ago

Sao thấy buồn vậy em gái

Thanh Hoài Cao
Thanh Hoài Cao
5 years ago

Giả chớt đới ch ta có bờ vai rùi đừng mượn nữa nha hihi chúc em ng lễ bui bẻ

Anh Đời Còn Vui
Anh Đời Còn Vui
5 years ago

Có ngay em ơi

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá chị iu

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Đọc lại càng thích
Chúc bạn vui vẻ hp

Bachduong Minh
Bachduong Minh
5 years ago

Hay quá em ơi .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất sâu lắng
Lang mạn
Tuyệt lắm
Chúc bạn vui vẻ hp

Giang Lê
Giang Lê
5 years ago

Mượn xong đừng dìm nhá

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Hay đó ảnh đẹp thích nge

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Được cho luôn nè kkk

Vu Không
Vu Không
5 years ago

Chuyen Ta..hay lắm nha

Bích Nhãn Hồ Ly
Bích Nhãn Hồ Ly
5 years ago

Giành riêng em đâu chỉ một bờ vai
Mà tất cả với hình hài anh đó
Chuyen Ta ơi lòng anh em đã rỏ
Hái trăng sao cũng chẳng khó gì đâu
Miễn làm sao ta bắc được nhịp cầu
Và chung sống đến bạc đầu em nhé

Thom Doan
Thom Doan
5 years ago

Đọc thơ buồn thế, lễ phải vui lên

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Hay lắm em ơi

Kiệt Trần
Kiệt Trần
5 years ago

Bài thơ ngọt ngào quá! Bỗng dưng nhớ lại kỷ niệm của mình! Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé!

Manh Cuong Vu
Manh Cuong Vu
5 years ago

Muốn mượn vai anh để tạm quên người … em hả ????
Quên đi Trần Hà… Anh chẳng dám cho mượn đâu.
Anh đã thề với nàng Chuyen Ta từ rất lâu.
Thể xác… Linh hồn này ta trao nàng mãi mãi.

Em à ! Em vẫn còn là con gái.
Thiếu gì chàng vẫn mãi đuổi theo em.
không thể tồn tại… suy nghĩ đi em.
Cố lên nhé … tương lai còn phía trước .
Hj hj hj

Scroll to Top