Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HUẾ (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH GỬI HUẾ
Thơ: Phú Sĩ

Sông dài nước chảy mênh mang
Có thương đừng để lỡ làng người ơi
Tình như sông lúc cạn vơi
Đừng như mưa nắng đổi dời mùa thương

Tóc dài ai quyện dòng Hương
Nón bài thơ cũ vấn vương lòng người
Ngự Bình trăng vẫn chơi vơi
Treo trên bóng núi xa vời non cao

Tràng Tiền dệt mộng khát khao
Người xa vạn lý còn trao duyên mình
Đẹp thay non nước hữu tình
Áo dài tím nhớ dáng hình em tôi

Huế ơi! Mấy thuở nằm nôi
Hương tình dệt mộng tiếng thoi êm đềm
Câu thơ ai thả dòng đêm
Con thuyền mỏng mảnh chờ tìm bóng ai.

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ mộng

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
7 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt cảm ơn tác giả

Thanh Loan
Thanh Loan
7 years ago

Rất hay bạn à!

Minh O Pham
Minh O Pham
7 years ago

Hay lắm!

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Like

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Hay lắm luôn buổi chiều vui nhé bạn

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Hay quá em ạ

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay cảnh thật thơ. Phú Sĩ!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
7 years ago

Dòng Lục bát rất hay nàng ạ

Ai về đến Huế tôi thương
Xin cho gởi nỗi nỗi lòng xa quê
Đã bao năm thủy chung thề
Mà nay người hỡi sơn khê dặm ngàn

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Hay lắm bài thơ sâu lắng

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
7 years ago

Thơ bạn rất hay.
Chàng trai xa mãi xa hoài
Bên sông đứng đợi bóng dài hoàng hôn
Người buồn trời cũng nhủ thương
Nhuộm màu áo tím mờ sương nhịp cầu!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ hay bạn ạ

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay tuyệt đó em !

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

thơ hay tuyệt em ơi
tối vv an nhiên hạnh phúc nhé

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Tuyệt luôn anh

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ hp nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em rất tuyệt

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn ơi…!

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

Thật tuyệt vời em ạ!!!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay tuyệt

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Người ơi ! Hãy đợi người ơi !
Vẫn nơi bến cũ cái thời tím xưa
Sông thương vẫn chảy mỗi mùa
Tóc dài vẫn quyện tình chưa phai nhoà
Tuy rằng khoảng cách có xa
Nhưng tình đã bện tận sâu cõi lòng
Nơi này anh vẫn thường mong
Không như mưa nắng thay lòng người ơi
Còn thương xin hãy cứ chờ
Mùa trăng sắp đến thuyền mơ anh về !..

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Very nice native country landscape picture !!! Lyric poetry … Perfect !!! This is Marvelous ..

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm em Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Scroll to Top