MÃI YÊU
Thơ: Bằng Lăng Tím
Bên ô cửa tiếng dương cầm thánh thót
Hương mùa thu dịu ngọt thoảng bên thềm
Vầng trăng nghiêng cũng lặng lẽ trôi êm
Đan nỗi nhớ gửi vào đêm cuối hạ
Mưa rớt rơi gió luồn xao xác lá
Níu mùa thương trên khắp ngả đường chiều
Gom kỷ niệm một thời mãi dấu yêu
Gửi vào gió muôn điều ta ước vọng
Bâng khuâng bước giữa muôn ngàn con sóng
Hạt nắng chiều chín mọng dấu mùa thương
Đóa bằng lăng tím ngắt phía cuối đường
Như khắc khoải còn vấn vương chiều hạ
Chớm thu chưa mà cây buồn rụng lá
Cuối hạ rồi ta trao cả thương yêu
Đón thu sang thêm hương sắc mĩ miều
Đường hạnh phúc trọn đời yêu mãi nhé.
BẰNG LĂNG TÍM
20/6/2016
Muội cảm ơn huynh cả nhé, buổi tối ấm áp, vui vẻ nha huynh.
Bài thơ hay
Mùa Hạ về Phượng đỏ rợp trời mơ.
Đón tình yêu gửi câu thơ ấm áp.
Ta bên nhau ngắm bầu trời xanh biếc.
Để mùa sang ta chẵng tiếc trao nhau.
Mới cuối Hạ mà trời thêm sắc màu.
Dường như gọi một chiều Thu lộng gió.
Trọn vòng tay lời yêu kia anh ngỏ.
Đến bên em, em nói nhỏ..này nghe!
……..
Hihi…Bài thơ hay lắm chị Bằng Lăng Tím !khung cảnh cuối Hạ đẹp lắm.Buổi tối vui tươi,ấm nồng yêu thương chị nhé!
Rất hay Bằng Lăng Tím
Bt hay lắm bạn! Chúc bạn buổi tối an lành nhé!
Chúc BLT Chiều đầu tuần vui nha !
Thơ hay mượt mà .
.
Davis Kim
BLT cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh buổi tối an vui anh nhé.
Thanh Lieu
Chớm thu rồi nắng cuối hạ vàng hoe
Chiều mây tím bay theo về cùng gió
Dường như thu đã gần kề tới ngõ
Phượng vĩ hồng sắc hoa đỏ chênh chao.
Chị cảm ơn em nhé, chúc em buổi tối vv nha.
Hồng Tơ
Kính Lương
Tím cảm ơn anh nha, buổi tối ấm áp vui vẻ nha anh.
Hay lắm chị à. Tặng tỷ nè
Thơ Của Ngố
HẠ CUỐI
Hạ cuối rồi sao lòng cứ vấn vương
Ve ngân mãi khúc nghê thường cuối hạ
Gom tơ trời vào cuối chiều ta thả
Dệt mùa yêu trên khắp ngả đường về
Cánh phượng hồng một thuở lắm say mê
Đan mộng ước tràn trề niềm hy vọng
Nắng cuối hạ quyện vào thu vàng óng
Bờ môi ngoan chín mọng tuổi xuân thì
Lá trên cành xào xạc tiếng chim ri
Mùa đã cũ nhớ người đi người ở
Cái nắng oi như cố tình vương nợ
Giận lòng lòng mình sao để lỡ mùa qua.
Bâng khuâng chiều cúi nhặt mấy cánh hoa
Ép vào chiều không phôi pha kỷ niệm
Đong đưa tình cánh bằng lăng màu tím
Cuối hạ rồi nàng bịn rịn mong ai
Tím cảm ơn Ngố nhiều nhé.
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
BLT cảm ơm bạn hiền nhé, chúc bạn cùng gđ buổi tối đầm ấm, yêu thương, hạnh phúc!
Chị cảm ơn em nhé MMĐ, buổi tối vui vẻ nha em.
Le Vu Truong Giang
Hoa đẹp lắm bạn ơi Tím cảm ơn bạn nhé, buổi tối ấm nồng hạnh phúc yêu thương nha bạn.
Anh Đặng Xuân Nam
Em cảm ơn anh nhiều ạ, tối bình an, vui vẻ anh nhé!
Hoa đẹp thía mụi An Nhiên ui, tỷ cảm ơn mụi nhé, tặng mụi nè.
Hay tuyệt nàng iu
này gió mùa say
Này nắng mùa say
Có nghe nhớ gọi bên này
Thoang thoảng hương đêm đầy mái rạ…
bên trời trăng ngậm mây bay….
Có ai dấu hạt mầm yêu mùa cũ
thẳm sâu đêm ..nghe tiếng dế cựa mình
hạt sương nhỏ giục đóa quỳnh tách cánh
Để lòng nguời yêu như thể bình minh…
Vườn trăng đậm mãi mùi hương nguyệt quế
Tình vẹn nguyên qua những tháng năm dài
nghe tiếng hẹn ở bên trời xa lắc
Cung đàn trầm lắng nhịp, mắt mơ phai…
MƯA NHỚ
Mưa non nỉ rớt tóc mềm thánh thót
Ru lòng chiều dịu ngọt nắng hạ say
Mảnh trăng non lấp ló trốn tìm mây
Hoàng hôn phủ nét thơ ngây hờn dỗi
Chong mắt đỏ phượng giấu điều bối rối
Bằng lăng buồn như nhận lỗi chia xa
Ve rĩ rền cho nhung nhớ vỡ òa
Ai lượm lặt giọt phôi pha dành cất
Ươm mộng ái trao tin yêu chân thật
Thuở trộm thương vương vấn sợi tơ lòng
Nào ai biết duyên phận mãi long đong
Để khắc khoải chành chòng câu hẹn ước
Nếu có thể níu thời gian quay ngược
Người có còn.. muốn bước đến bên em
Có cóp nhặt những niệm ảnh cũ mèn
Tháng sáu về có lặng xem mưa nhớ…
P/s. Mụi góp với tỷ chút nha.
Đi qua vùng lá rụng. .. ..
Ngỡ mùa thu đang tới. …
Đường rộng nào em đi….
Đóa hồng nào trên vai em. ….
Hè qua thu về bao nhung nhớ. .
Tình anh mãi mãi sẽ không phai. …
Bà Chằng
Tối an lành vui vẻ bạn nhé, Tím cảm ơn bạn thật nhiều.
Lê Khánh Toàn
Này nắng hạ thương
Này gió hạ thương
Bằng lăng tím nở cuối đường
Tơ tình cuối hạ vấn vương đợi chờ
Duyên nợ ta trao
Hơi ấm ngọt ngào
Tim hồng rung nhịp xuyến xao
Môi hồng thêm ấm quyện vào bên nhau.
Tím cảm ơn anh nhé, buổi tối ấm nồng vui vẻ nha anh.
Chình Kết
Anh có nghe bên tai
Tiếng dương cầm thánh thót
Bờ môi thơm dịu ngọt
Hương tình nồng ta trao
Em cảm ơn anh nhiều nhé.
Em gái viết nhẹ nhàng tình cảm các bài hoạ rất hay, đêm ngủ ngon nhé e
THơ hay lắm tím nhẹ nhàng sâu lắng , từ rất đẹp , chúc mừng muội nhé , nay tỷ khất thơ trốn rồi … hihi??
Ngọt ngào yêu thương em à ! Hay lắm…
Trong Cát Cát
Ước mơ xưa ta kết mối tình xanh
Chờ thu tới kết mộng lành anh nhé
Lời yêu thương bên ta nhau thỏ thẻ
Hương tình nồng vui vẻ mãi bên nhau.
Ngày mới đong đầy yêu thương bạn nhé.
Chị Hao Tran
Em gái cảm chị yêu nhé, chúc chị ngày mới vui vẻ, cát tường như ý
Maria Le
Muội cảm ơn tỷ nha, ngày mới yêu thương, ngập tràn hạnh phúc nha tỷ.
Anh Đời Thường Giản Dị
Em cảm ơn anh nhiều nhé!
Thơ hay quá ! Chúc Bằng Lăng Tím luôn vui khỏe.
thơ hay lm chj
Rất tuyệt vời Tím ơi!
hay lắm luôn đó
Anh Kao Bình
Tím cảm ơn anh nhiều nha, buổi chiều đong đầy yêu thương anh nhé!
Em gái cảm ơn chị Kim Loan nhiều nhé, chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc nha chị.
Mai Phương Thúy
Chị cảm ơn em đã ghé nhà chị nhé, chúc em buổi chiều ngập tràn niềm vui, hạnh phúc!
Tím cảm ơn bạn nhé Phuong Huynh, buổi chiều đầm ấm yêu thương bạn nhé!
Phú Sĩ
Tím em cảm ơn nhiều ạ.
Hoài Thương bạn iu ơi Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn đêm an lành mộng đẹp nha bạn.
Nỗi lòng em có bao giờ anh thấu
Tình yêu anh em chôn dấu trong tim
Đêm khuya vắng tiếng gió cũng lặng im
Em khắc khoải mãi tìm hình bóng cũ.
Hay quá! Xướng và họa đều hay, xin bái phục!
Tím ơi!
Xướng hoạ hay quá là hay
Xin tôn các bạn là thầy
Để học hỏi thêm điều lạ
Vì tuổi già…. nên chậm quá Tím ơi
Nói ra Tím chớ có cười
Mà dừng lại … không vui Tím ạ
Chúc Tím và các bạn luôn vui và tiến mãi trên bước đường văn thơ thi phú nha
Soạn Huỳnh
Tím cảm ơn anh đã khen tặng nhé, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ nhé!
Con cảm cô Dang Tran nhiều ạ, con chúc cô luôn vui khỏe bình an cô nhé!
Hay