Bài Thơ: DẠ KHÚC CHO ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: DẠ KHÚC CHO ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

DẠ KHÚC CHO ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Gom nỗi nhớ gửi vào ly rượu đắng
Trút cạn lòng vào canh vắng đơn côi
Góc phố buồn thao thức hoài đêm trắng
Hết ly này…ly nữa chỉ mình thôi

Làn gió nhẹ ngang thềm bông quỳnh nở
Hương nồng nàn gợi nhớ thuở còn nhau
Vòng tay ấm trái tim yêu rộng mở
Ly tan rồi còn lại mảnh tình đau

Dế than khóc khúc ca sầu thu cuối
Mây suốt mùa rong ruổi kiếm tìm trăng
Thu có biết thu già bao nhiêu tuổi
Lá vàng mơ rớt rụng giữa cung Hằng…

BẰNG LĂNG TÍM
6/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Tuyệt vời em gái yêu chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé

Trieu Phu Tinh
Trieu Phu Tinh
7 years ago

Hay quá đê.

Sông Lam
Sông Lam
7 years ago

Đêm thao thức cùng ngàn sao lấp lánh
Nâng ly sầu uống cạn đầy vơi
Bước cùng phố , đếm gót buồn đêm vắng
Phố lạnh lùng
trống vắng
đêm rơi

Tiếng dương cầm ai ru ai vào mộng
Điệp khúc ngân sâu lắng cõi tình
Gọi miền nhớ để thỏa lòng mong đợi
Để mai ngày ước mãi được lung linh

Lá xao xác hát lời thu tiễn biệt
Gió heo may đã chở lạnh- Đông về
Khúc giao mùa ngập tràn thương nhớ
Chiếc lá vàng rơi thật khẽ
trong mơ ….

Thơ em hay lắm Tím Lăng Bằng

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hay lắm em ui!

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Tuyệt vời hồn thơ

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay em Tím, buổi trưa an lành em nhé ?

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá em à

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Ôn Ngọc Lan

Em gái cảm ơn chị iu nhiều lắm, chúc chị cuối tuần an vui, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Trieu Phu Tinh

Mụi cảm ơn huynh nhé, chúc huynh cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Sông Lam

Thu đi xa em đếm lá thẫn thờ
Gửi vào gió bài tình thơ anh tặng
Đông mới chớm con phố buồn trống vắng
Ánh dương chiều sợi nắng trốn vầng mây

Hết ly này cạn ly nữa cho say
Cho trời đất khép vạt ngày thầm lặng
Đêm buông gió màn sương giăng phủ trắng
Đợi chờ người đêm canh vắng lẻ loi

Em cảm ơn anh đã ghé và tặng thơ hay ạ, chúc anh chiều cuối tuần đong đầy yêu thương nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thanh Hai

Tím cảm ơn bạn nhiều nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím Hồng chị iu ơi, em cảm ơn chị đã luôn dành tình cảm cho thơ em viết ạ, chuc chị chiều cuối tuần ấm áp, vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Deanna Hong

Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lan Phuong Nguyen

Em cảm ơn chị nhiều ạ, chiều cuối tuần đong đầy yêu thương, ấm nồng hạnh phúc chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Dongbrother Pham

Chàng tới đỡ giùm em nha
Hi…cảm ơn chàng đã ghé nhà em nhé, chúc buổi chiều ngập tràn niềm vui, hạnh phúc!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Quê Hương

Anh vỗ tay khen làm em phổng mũi rùi á
Hi…chiều cuối tuần an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị iu Nguyen Huong nhiều nhé, chúc chị luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

DẠ KHÚC ĐÊM ĐỘNG

Dạ khúc đêm đông dạ khúc buồn
Cung đàn lỗi nhịp giọt sầu buông
Ai nâng phiếm gãy sầu bi khúc
Để giọt sầu đông chẳng cạn nguồn
Dạ. khúc đêm đông da khúc sầu
Dây chùng cung gãy lạc mất nhau
Ai so dây khiến đàn lỗi nhịp
Dạ khúc đêm buồn dạ khúc đau

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyen Duy

Tím cảm ơn bạn nhiều lắm, chiều cuối tuần ấm áp vui vẻ bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyât vời lắm Trường Vũ ơi, Tím cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn đêm an lành vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mưa Mùa Đông

Chị cảm ơn em, đêm an lành vui vẻ nhé em

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Các bài xướng họa hay quá.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Anh Võ Cẩn

Tím em cảm ơn hai anh thật nhiều ạ, chúc hai anh buổi tối đong đầy yêu thương, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Anh Võ Cẩn

Tím em cảm ơn hai anh thật nhiều ạ, chúc hai anh buổi tối đong đầy yêu thương, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Kao Bình

Bài thơ hay lắm ạ, em cảm ơn anh nhìu nhoa, chúc anh đêm an lành mộng đẹp nhá

Scroll to Top