HẠ CUỐI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Bàn tay chạm cánh hoa tàn Hạ cuối
Có chút gì tiếc nuối mỗi ngày qua
Cơn mưa giăng mái phố ướt nhạt nhòa
Nao lòng nhớ chiều tà phai sắc nắng
Anh có biết mỗi đêm về tĩnh lặng
Dạo phím đàn canh vắng nốt trầm buông
Ánh trăng treo lơ lửng nỗi u buồn
Sầu từng giọt nhẹ tuôn bờ mi nhỏ
Gió xào xạc ngoài hiên em cứ ngỡ
Bước chân về anh đang ở bên em
Giọt sương khuya đọng trên đám cỏ mềm
Thao thức mãi vạt đêm dần khép lại
Bình minh rạng nàng mây buông tóc chải
Sông quê mình một dải lụa như mơ
Chỉ mình em xao xuyến nhớ đợi chờ
Nơi bến cũ bao giờ anh trở lại
Hạ đã cuối níu mùa xa khắc khoải…
BẰNG LĂNG TÍM
13/7/2017
Bài thơ hay quá em ơi.
Hay lắm e ơi
Bài thơ hay tuyệt vời
Hay lắm em
HA CUỐI
Thao thưc mãi vạt đêm dần khép lại
Lưu luyến ,nhớ mong và đơi chờ trong hy vong…
Thật tuyệt vời !
Anh tặng em
Hạ qua rồi mùa thu xưa trở lại.
Phượng cánh tàn dấu ái những mùa thương,
Em yêu ơi! Anh nhớ lắm con đường.
Hai ta đã tơ vương từ dạo ấy
Tím em
Thơ hay
Hay tuyệt em, cuối hạ rồi nhỉ
thơ hay nhưng buôn.
Thơ hay lắm em. Anh góp vui với em mấy câu nha:
**********
HẠ SẮP QUA.
——————————–
Hạ sắp qua rồi, anh vẫn nhớ, em ơi
Nhớ con đường xưa mình cùng chung lối
Nhớ buổi tan trường, vắng anh, em giận dỗi
Lệ dâng tràn khóe mắt, đẫm hàng mi…
……..
Nhìn nắng vàng, anh nhớ phút chia ly
Nắm tay anh, em thì thầm căn dặn
Xa em rồi, anh hãy đừng mê đắm
Hái hoa đời, quên cảnh cũ, người xưa….
………
Anh ở đây, dù ngày nắng đêm mưa
Nỗi nhớ em vẫn cháy lòng, âm ỉ
Dẫu xung quanh tiếng nhạc đời ầm ĩ
Anh vẫn nhớ hoài hình bóng người thương.
Thơ hay lắm Tím Lăng Bằng ui
Hay và sâu lắng lắm, nàng ơi
Thiệt cảm xúc và chan chứa yêu thương
Chúc Tím luôn tươi đẹp và hạnh phúc
Thơ hay hình đẹp chúc em một ngày mới vui vẻ nhé
Thơ tuyệt lắm em..!
Hay lắm em gái ơi
bai tho hay lam thi muoi oi
Thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng, rất hay em Tím thân mến!
Bằng Lăng Tím Em ơi..!
Hạ qua rồi,Thu trải lá vàng rơi,
Cành trụi lá,chờ đâm chồi lộc mới.
Đón tình yêu,vời vợi những bờ vui,
Bao nỗi nhớ,Hạ xúc động Bùi ngùi.
Hẹn gặp lại,mùa hè sau lại tới.
Anh chúc Em
Bằng Lăng Tím,cùng gia đình buổi tối vui vẻ Hạnh phúc vạn sự an lành,mơ nhiều mộng đẹp.
Thơ của Em rất hay,tình cảm dạt dào,trĩu mến.
Có những mùa hạ cứ cháy mãi trong tim
Dù năm tháng đã qua vẫn không nguôi khắc khoải
Tạm biệt nhé mái trường hàng phượng vĩ
Cây bàng trường cũng đỏ lá tiễn đưa
Còn người ấy ra vào nhưng chẳng nói
Mắt ngập ngừng ươn ướt dõi nhìn theo
Hai đưa nhìn nhau trong trêu chọc bạn bè
Cứ cười cười như giả bộ vô tư
Lòng trĩu nặng … biết bao giờ trở lại
Tình thời chiến đơn sơ như chiếc lá
Còn rất non tớ tớ, mình mình…
Đến cầm tay nhau … nghe chừng rất ngại
Chỉ nhìn thôi, gật đầu… ừ đã phải lòng
Nhũng nhớ, mong, chờ … chiến tranh và bom đạn
Người lính ra trận mang theo nhũng cánh hoa
Ướp vào trang vở như một lời hứa
Hẹn một ngày trở lại em ơi…
Xin góp một giọng chung vào đây… hehe… được chứ ạ
Em . thơ hay cảnh đẹp em
Thơ hay hình đẹp quá Tím Lăng Bằng
Bt hay lắm chị Tím..chúc bt vui tươi nhé chị
Thơ hay lắm
Thơ hay lắm em …
Rất hay!
Tuyệt Tím iu . Bài Thơ mang nhiều sắc thái vô cùng thi vị
Bài thơ rất tuyệt em iu
Bài thơ hay ! Tím Lăng Bằng chúc em cuối tuần an vui .
Bài viết đã khai thác một vốn từ phong phú , nghệ thuật đa dạng gợi cho người đọc khắc khoải, tiếc nuối một cái HẠ đi qua trong đợi chờ nhung nhớ!… Hay lắm!
Thơ thật hay
Tuyệt lắm em, Tím Lăng Bằng
Tuổi học trò khó quên
Thơ hay lắm em gái
Hay lăm