Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: CẢM ƠN (Tác giả: Trúc Lâm)

CẢM ƠN
Thơ: Trúc Lâm

Cảm ơn ngày vẫn xanh tươi
Để đôi chân dẫn nụ cười thong dong
Dẫu đời đâu chỉ mầu hồng
Và rằng cõi tạm sẽ không như là
Những câu chuyện cổ của bà
Hay bình yên tựa thuở ta lên mười

Cảm ơn trời vẫn xanh tươi
Cho ta thấy được nỗi đời lửng lơ
Đắng cay mấy bận đâu ngờ
Thì xin gói lại những khờ dại ta

Xuân tàn, thu hết, đông qua
Hết rồi non nớt sẽ già dặn thôi
Ngày tàn đêm cũng dần trôi
Bình minh sẽ rạng và trời sẽ xanh
Để ta hít những trong lành
Rồi vui trước một mong manh kiếp người.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tâm Nguyễn
Thanh Tâm Nguyễn
6 years ago

Hay

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
6 years ago

Thơ hay

Đặng Thị Hoài
Đặng Thị Hoài
6 years ago

Hay

ThanhThanh Ky
ThanhThanh Ky
6 years ago

thơ hay cảnh đẹp quá em chúc em

Ngoc Châu
Ngoc Châu
6 years ago

Cảm xúc ngọt ngào

Đời Hoa Lệ
Đời Hoa Lệ
6 years ago

Chúc tác giả có một buổi chiều cuối tuần tràn ngập niềm vui và thân tâm an lạc nhé

Tuyết Đỗ
Tuyết Đỗ
6 years ago

Chức em ngày cuối tuần an lành hạnh phúc nhé…..

Do Thi Mai
Do Thi Mai
6 years ago

Thơ hay lắm, dạt dào cảm xúc trong sáng lạc quan yêu đời. Chúc nhà thơ trẻ có nhiều thơ hay !

Lâm Giang
Lâm Giang
6 years ago

Bài thơ thật hay! thích câu:
Dẫu đời đâu chỉ mầu hồng
Và rằng cõi tạm sẽ không như là
Chúc Người Trong Thiên Hạ chiều thứ bảy nhiều niềm vui nhiều cảm xúc như tâm trạng trong bài thơ!

Ý Lê Ngoc
Ý Lê Ngoc
6 years ago

Hay lắm em nhe!

Phuong Anh Dinh
Phuong Anh Dinh
6 years ago

Đẹp tuyệt

Đào Thiện
Đào Thiện
6 years ago

Like

Nguyễn Nền
Nguyễn Nền
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt em ơi

Yen Phan
Yen Phan
6 years ago

tho hay

Violet Hoa
Violet Hoa
6 years ago

Chúc mừng cháu trai. Lục bát rất ngọt ngào

Hường Nguyễn
Hường Nguyễn
6 years ago

Hay nhé em

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
6 years ago

Bài thơ hay lắm e à
hết mưa thì trời lại nắng em nhỉ ..
như e đã viết đó ..mong e hãy lạc quan nhé em ..chúc e buổi tối an lành vvhp dong dầy yêu thương ..

Van Ruyen Nguyen
Van Ruyen Nguyen
6 years ago

TRI ÂN
Bài họa

Hoa đời giữ trọn màu tươi
Cho nhau sảng khoái tiếng cười thong dong
Vượt mây đen hé mây hồng
Vô thường sắc sắc không không dù là
Khác xa cổ tích lời bà
Mơ gặp Ông Bụt lúc ta lên mười

Cây đời hướng đặng mãi tươi
Giúp người rõ khúc nhạc đời lới lơ
Bão dông xen kẽ bất ngờ
Vui lòng quên hết khù khờ bởi ta

Tri ân ngày tháng đã qua
Cho măng khỏe tiếp tre già thế thôi
Sáng dần đen đúa sẽ trôi
Vừng đông thắp sáng chân trời mướt xanh
Cho đời bớt gở tăng lành
Nâng dần hy vọng vinh danh kiếp người.

Ninh Bình, 16 12 17
NR

Kim Thoa
Kim Thoa
6 years ago

Thơ hay!

Huỳnh Duyên
Huỳnh Duyên
6 years ago

hay lắm nha bạn

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Rất hay em ah

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Wa hay cảm xúc ngọt ngào

Hằng Tạ Thanh
Hằng Tạ Thanh
6 years ago

Người Trong Thiên Hạ
Đây mới là hay nè em???

Mai Như Quỳnh
Mai Như Quỳnh
6 years ago

Từng lời ngọt ngào đi vào lòng người rất rất tuyệt vời❤❤❤

Kim Kim
Kim Kim
6 years ago

Hay lắm e trai..

Chien Tang Thi
Chien Tang Thi
6 years ago

Thơ hay lam em trai ..chu nhat vv hp nghe em

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

Hay lắm e trai rất mượt mà nhưng cũng có phần lắng đọng e ạ

Lương Thị Vân
Lương Thị Vân
6 years ago

Hsy lắm .

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Hay quá em

Quê Gái
Quê Gái
6 years ago

Cả thơ và họa đều hay. Chúc mừng cả hai nhé

Lã Yến
Lã Yến
6 years ago

khổ thơ kết rất hay bạn ạ
mình rất thích
“xuân tàn thu đến đông qua
hết rồi non nớt sẽ già dặn thôi
ngày tàn đêm cũng dần trôi
bình minh sẽ rạng và trời sẽ xanh
để ta hít những trong lành
rồi vui trước một mong manh kiếp người

Vân Lê
Vân Lê
6 years ago

Rất hay

Vũ Thị Tảo
Vũ Thị Tảo
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lăm chúc tg ngày mới vv nha

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

E là nhà thơ hả . Bài thơ nào cũng rất hay, chị thích lắm. Cảm ơn e. Chúc e thành công với niềm mơ ước trong tương lai e nhé

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
6 years ago

Bài thơ rất hay e ak chị thích mấy câu thơ e viết
xuân tàn thu đến đông qua
hết rồi non nớt sẽ già dặn thôi

ngày tàn đêm cũng dần trôi
bình minh sẽ rạng và trời sẽ xanh
Đúng là hết mưa trời lại nắng ek
chị rất thích mấy câu thơ e viết ,chị như cảm nhận e đã thấu hiểu được trong cuộc sống của mình ..rồi để vươn lên trong khó khăn ..và đạt được mục đích của mình
Chị chúc e vvhp và thành công nhé e ./.

Chơn Nguyện
Chơn Nguyện
6 years ago

Thơ em.rất hay !

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Thơ hay quá…cảm ơn e trai

Liên Phong
Liên Phong
6 years ago

Hay lắm 2 tác giả a

Đinh Ngọc Diệp
Đinh Ngọc Diệp
6 years ago

Xướng họa rất hay!

Hoa Thị
Hoa Thị
6 years ago

Thơ quá nhiều ý nghi chúc. Đầu tuần về binh an HP nhé

Nguyễn Ái Linh
Nguyễn Ái Linh
6 years ago

Hay lam a à .that tuyet voi a à
Chuc a buoi chiu vv a nhe

Hanh Nguyet
Hanh Nguyet
6 years ago

Bt hay lam em oj

Scroll to Top