Bài Thơ: THÁNG CHÍN MÀ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN MÀ (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN MÀ
Thơ: Hồng Giang

Tháng chín mà mưa nắng cứ đan xen
Mùi hoa Sữa lấn chèn trong sương sớm
Từng giọt rơi giữa vườn thu nghịch ngợm
Hoa Cúc vàng mới chớm nở vài bông

Giữa thu rồi em có biết hay không
Mà nỗi nhớ chất chồng trong nỗi nhớ
Để giọt buồn dắt tay nhau trăn trở
Lối quen xưa ai nỡ mắc giăng sầu

Tháng chín mà đâu đã thấy mùa ngâu
Cho Ngưu – Chức chân cầu còn mong ngóng
Thu vấn vương mà sao trời oi nóng
Anh vẫn chờ hình bóng của người xưa

Tháng chín mà trời chen nắng chen mưa
Câu thơ viết dư thừa trong hoài vọng
“Khung cửa sổ” nhà bên quên chưa đóng
Chút ” Hương thầm” lóng ngóng đậu ngoài hiên

Tháng chín rồi giọt nắng bỗng đâm xiên
Mưa bất chợt ….
Xóa ưu phiền …
Xa cách !

04/09/2017 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Hay lắm

Vo Anh Nguyet
Vo Anh Nguyet
3 years ago

Hay quá anh

Phạm Thu Thuỷ
Phạm Thu Thuỷ
3 years ago

HÒ HẸN THÁNG MƯỜI
Ảnh internet

Tháng mười rồi mình hò hẹn đi em
Chùm hoa Sữa đan xen vào nỗi nhớ
Em có thấy thu oằn mình trăn trở
Đợi đông về hơi thở cũng hanh hao

Tháng mười rồi bao nhiêu nỗi khát khao
Chờ em đó những ngọt ngào tình ái
Thỏa tháng ngày ta xa nhau khắc khoải
Nụ hôn nồng mê mải phút đắm say

Tháng mười rồi hãy nắm lấy bàn tay
Cho quên hết những đắng cay mệt nhọc
Mình bên nhau gió quyện hòa mái tóc
Mùi hương nồng chắt lọc mối tình si

Tháng mười rồi thu cũng sắp qua đi
Đông sẽ đến với những gì mong đợi
Mối tình xa vẫn còn luôn vời vợi
Yêu đi em nghĩ ngợi mãi thu tàn

Tháng mười rồi cùng nhau nhé sẻ san
Kẻo đông sang….
Ngút ngàn….
Trong giá buốt !
02/10/2016 Hồng Giang.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời HG

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em HG

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Tháng chín mà mưa nắng đan xen

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Tháng 9 ẩm ương quá cơ.

Hà Chi
Hà Chi
3 years ago

Hay lắm anh , chúc buổi chiều vui vẻ nha anh!??

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Giữa thu rồi em có biết hay không
Mà nỗi nhớ chất chồng trong nỗi nhớ
” khung cửa sổ ” nhà bên quên chưa đóng
Chút ” hương thầm ” lóng ngóng đậu ngoài hiên
Nguyện ” hương thầm ” nơi ấy mãi bình yên
Mang nỗi nhớ mắc giăng miền mong đợi
Bài thơ rất hay , nhẹ nhàng mà nồng ấm
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều an lành hạnh phúc nhé chàng

Hoa Mai
Hoa Mai
3 years ago

Ngòi bút sắc xảo lời thơ sâu sắc, chúc mừng tác giả có tác phẩm hay cho đời ✍?

Linh Nguyen
Linh Nguyen
3 years ago

Tháng chín mà mưa nắng cứ đan sen
Mà nỗi nhớ chất chồng trong nỗi nhớ
Tháng chín mà . Rất hay bạn nha ❤️?

Scroll to Top