Bài Thơ: KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bão lũ ngập tràn mảnh đất miền trung.
Trời cao không thương lạnh lùng tàn phá.
Khúc ruột miền trung khô cằn sỏi đá.
Đang gồng mình trước bão cả mưa giông.

Biển còn hoang tàn giải quyết chưa xong.
Nay lũ lụt lại mênh mông trời đất.
Ôi miền trung thêm khó khăn chồng chất.
Thương cho mẹ già đôi mắt buồn hiu.

Hoàng hôn buông sao vắng khói lam chiều.
Nhà ngập vườn hoang tiêu điều thôn xóm.
Ta hãy cùng nhau nối vòng tay lớn.
Đưa miền quê nghèo vượt sớm khó khăn.

Lá rách giờ đây cần lắm lá lành.
Đùm bọc nhau vượt mong manh gian khó.
Miền trung thân yêu đứng trên đầu ngọn gió.
Vẫn tự hào vẫn cháy đỏ niềm tin.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/10/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)