Bài Thơ: ĐI GIỮA RỪNG TRÀM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐI GIỮA RỪNG TRÀM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐI GIỮA RỪNG TRÀM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đi giữa rừng tràm mênh mông
Thơm nồng mùi hương tràm nở
Cánh hoa mỏng manh rạng rỡ
Cứ ngỡ lạc vào miền yêu

Hoàng hôn sắc đỏ ráng chiều
Đàn chim bay về tìm tổ
Triền sông rì rào sóng vỗ
Nỗi nhớ một người nơi đây

Hẹn hò chung nắm bàn tay
Bao ngày chờ mong khắc khoải
Người quên lời thề đi mãi
Đọng lại nỗi buồn trong ta

Mùa tràm mới đã đơm hoa
Chiều tà dần phai sắc nắng
Tìm về chốn xưa bình lặng
Thả lắng hồn mình vào thơ

Hương tràm yêu đến bây giờ…

BẰNG LĂNG TÍM
26/9/2017