Bài Thơ: YÊU XA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: YÊU XA (Tác giả: Hoàng Lan)

YÊU XA
Thơ: Hoàng Lan

Em biết rằng yêu xa là buồn lắm
Nhớ thương đành gửi chút nắng mong manh
Hai phương trời đối điểm mãi xoay quanh
Đứng nhìn nhau mắt rưng rưng vành mí

Mình cách xa, quá xa mà anh nhỉ
Nhớ nhau nhiều thủ thỉ mấy vần thơ
Lúc đêm về ngồi ngắm ánh trăng mơ
Để thêu dệt tình thơ trong mộng ảo

Lúc êm trôi, lúc nghiêng buồm chao đảo
Sóng trong lòng biển nhớ bão đêm đông
Ước mong sao thuyền rẽ sóng xuôi dòng
Cập bến đợi chờ mong bao ngày tháng

Ước mơ thôi bởi anh còn xa lắm
Thương thật nhiều nhưng trống vắng lòng em
Gửi vào thơ tình say phút êm đềm
Yêu xa nhớ, buồn, thương thêm chờ đợi…!
HL

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Thai Luong
Ngoc Thai Luong
7 years ago

Trời rất là hay tác giã ơi tâm trang của người yêu xa bạn nhỉ

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ hay!

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
7 years ago

Hay quá

Ngọc Châu
Ngọc Châu
7 years ago

Yêu xa….hay quá em gái

Ngọc Hương
Ngọc Hương
7 years ago

Yêu xa..khổ lắm người ơi
Nhớ nhung chỉ biết mượn lời thơ ca
Ghép câu từ thoả lòng ta
Gieo vần bắt nhịp mà nhoà đôi mi.
Hay quá bạn iu.

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Thơ hay quá trời à e gái ui

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

Thơ hay thật là hay…

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Mình cách xa nhau nửa vòng quả đất
Nối yêu thương bằng sóng vọng trùng dương
Ngày và đêm đối xứng giữa hai phương
Anh bình minh, em màn đêm dần xuống

Gửi nhớ gửi thương vào trong muôn hướng
Nghiêng bên nào cũng chạm nỗi vấn vương
Dệt bài thơ bắc cầu không gian ảo
Nhìn thấy nhau qua ánh sáng màn hình

Một nụ cười, một ánh mắt rưng rưng
Đọng vào nhau muôn nghìn lần tha thiết
Cùng thấu hiểu một điều là rất thực
Dẫu cách ngăn yêu thương mãi nồng nàn

Trao cho nhau mơ ước của ngày xanh
Được bên nhau xây lâu đài tình ái
Nẻo anh về dẫu đường còn xa ngái
Không khoảng cách nào ngăn cách được đôi ta

Anh sẽ về em nhé xuân thắm hoa!

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Nổi nhớ chơi vơi . Buổi trưa êm đềm đầm ấm nha em

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Yêu lắm
Thương lắm
Nhớ lắm. Nhưng:
Xa lắm….Hoàng Lan…ơi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Xuân đã về bao nhành hoa rực rỡ
Trái tim hồng đang hé nở tình yêu
Dù xa nhau những vẫn nhớ nhau nhiều
Gửi tất cả lời yêu vào thơ nhé
Hoàng Lan

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Chúc mừng em gái nhé thơ hay lắm

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Thương lắm đó…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Anh Son Thanh ơi! Bài thơ đâu rồi
Huhu…em chưa kịp lưu lại

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Ai gian ah thi ..xin bo wa
Đung đem tuc toi cat ve nha
Khi ve tran tro ..đem k ngu
Tuc rui hoa y e u .rang chiu nha ???
Đen cho e ne ..hi

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Lời thơ đậm đà cảm xúc

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé
Hoàng Lan

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Yeu xa lam …đe trong dạ nho …?
Cat noi buon dấu ở trog tim ..
Khong gian …xa cach im lim …
Uoc co doi canh ..bay tim đen nhau …
Ng moi vv em nha !

Scroll to Top