Bài Thơ: YÊU VÀ.. YÊU MÃI (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: YÊU VÀ.. YÊU MÃI (Tác giả: Dương Tuấn)

YÊU VÀ.. YÊU MÃI
Thơ: Dương Tuấn

Đời hỏi bao giờ tôi hết yêu ?
– Dù cho nuốt trọn mảng trời chiều
Bóng tối vây quanh đời nghiệt ngã
Thắp sáng tim mình tôi vẫn yêu.

Dang tay ôm trọn cả bầu trời
Nuốt vào trong bụng cả biển khơi
Sưởi ấm hồn em khi đông đến
Ru mát lòng em lúc hạ về.

Tôi muốn xé toạc mảnh trăng vàng
Tặng nàng may áo thật là sang
Sao trời anh kết cùng mây trắng
Ngồi dệt tặng em chiếc khăn choàng.

Anh sẽ nhờ gió xây ngôi nhà
Kết lâu đài mộng chỉ toàn hoa
Bậc thang anh lát bằng ngọc bích
Dịu mát chân em.. nhẹ gót ngà.

Tôi muốn cho em.. cho thật nhiều
Để lòng thoả khát.. mộng tình yêu
Dù cho tim chỉ còn một nhịp
Vẫn mãi yêu em… yêu thật nhiều.

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Phuong Anh Le
Anh hái trăng kia kết thành lều
Xung quanh nhờ gió kết hoa yêu
Mượn mây làm nệm em yên giấc
Gửi cả hồn thơ dẫu sáng chiều.
Thơ hay lắm chị ạ! Buổi trưa vui vẻ chị nhé!

Phuong Anh Le
Phuong Anh Le
8 years ago

Anh nhớ hái sao tặng cho em
Nhớ đem gió mát với trăng ngàn
Gài lên mái tóc em ngày mới
Mang cả trời yêu đến bến yêu…
( tham nhỉ em Tuan Duong … hi hi)

Hồ Loan
Hồ Loan
8 years ago

dễ thương quá hà!

Nguyet Thuong Dao
Nguyet Thuong Dao
8 years ago

Rat lang man ! Chi biet noi ” tuyet hay “. Chuc ban mot ngay vui va hanh phuc .

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

Úi zùi ui!!!
Tham lam một chút tình không then
Qua cầu vén trăng sang quê anh
Đò đưa người khách tương tư mộng
Nhìn lá vàng bay chở gió đông
Hai tay dang tới đôi bờ vắng
Ôm cả nỗi buồn của nước non
Đã chót phải lòng trai xứ Biển
Tâm hồn vương vấn mắt ngóng trông …rùi đây nè a ui!

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

Chúc anh ngay nghi cuoi tuan ngot ngao hp ben gd a nhe!

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Phuong Anh Le
Đêm qua sao ngủ cả đến chiều
Dường như sao cũng bắt đầu yêu
Thì thôi anh sẽ nhờ trăng đến
Chải tóc cho em dưới nắng chiều.
Cảm ơn chị! Hay lắm ạ

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Huyen Anh
Gió nào lạc bước mang em đến
Thả mảnh tình em giữa hồn tôi
Cứ ngỡ là duyên nên mơ mộng
Mới gặp đành sao lại xa rồi?
Cảm ơn Huyền Anh, tâm trạng lắm em ạ! Chúc em vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình em nhé

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Muot Nguyen
Chỉ có trời cao thấu hiểu lòng
Tình chàng Dương Tuấn lắm mênh mông
Biển đã dạy tôi yêu cuồng nhiệt
Dẫu chết thân tôi chẳng chết lòng.
Hì hì buổi trưa vui vẻ chị nhé

Tô Ánh Nga
Tô Ánh Nga
8 years ago

Tuyệt thế !

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
8 years ago

Rất tuyệt vời ……..hay lắm bạn …..lời thơ và hjnh ảnh rất đẹp…..

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
8 years ago

Thơ hay họa củng tuyệt vời

Huong Pham
Huong Pham
8 years ago

Hay

Huong Pham
Huong Pham
8 years ago

Bạn cũng tham thiệt

Huyen Anh
Huyen Anh
8 years ago

A nỡ xa e những buổi chiều
Đêm về a cũng lạc hồn yêu
Gợi lên mắt e nhiều nhung nhớ
Mơ dáng hình a mỗi sớm mai
Vòng tay a đã rời bến mộng
Bỏ mặc tình e với nhớ mong
A mang trăng vàng sang bến mới
May áo tặng người a yêu mến
Có hiểu lòng e mãi lạnh đầy?

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Huyen Anh
Anh vẫn nhớ em như thuở nào
Hai đầu nổi nhớ biết làm sao
Thuyền yêu chở mấy mà không nặng
Bến đợi bao nhiêu lệ chẳng trào
Chiều ngắm hoàng hôn thêm nhớ nhớ
Đêm về tơ tưởng dạ nao nao
Anh gửi hồn anh.. tim em đó
Buồn chi em nhé để anh đau.

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
8 years ago

Bài thơ rất hay, nói thế nào để diễn tả nó nhỉ? Nói chung là mình thích bài này, rất thích.

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hì hì lâu rồi không làm loại này thấy nó sao sao ấy Bảo Ngọc ạ!

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
8 years ago

Sao là sao? Hỏi tại sao lại làm hay thế nhỉ?

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Lại vậy nữa rồi hì hì

Hoa Cải
Hoa Cải
8 years ago

Nói chung bài nào cũng hay và lãng mạng lại lạc quan !

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Nguyễn Loan nhiều lắm nhé!

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

Tuấn Dương làm thơ lúc nào củng lãng mạn ngôn từ thì thanh thoát nhẹ nhàng

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Tam Hue nhiều lắm! Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé!

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

Tuấn Dương làm thơ hay wa giống Hàn Mặt Tử thế nào củng có người iu thầm cho coi hi …hi ?

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

hì hì Tam Hue làm mình ngại quá đi mất, thơ làm ko bị chửi là may rồi chứ làm gì có người yêu thầm chứ. Buổi tối vui vẻ

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

thì Tâm Huệ đọc nhiều bài thơ của Tuấn Dương xúc động muốn iu thầm luôn nè ? hô nào rảnh làm tặng Tâm Huệ một bài nha

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hì hì mắc cỡ chết đi được! Buổi tối ấm áp Tam Hue nhé!

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

vậy làm bài thơ mắc cở đi nha ,Tâm Huệ thấy mọi người làm thơ hay wa mà mình không biết làm hu ..hu ..chi biết thưởng thức thôi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hì hì mắc cỡ quá sao làm được! Đọc thơ là nhất rồi, mình cũng rất thích đọc thơ mà.

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

con trai gì mà mới chọc có chút xíu đả mắt cở rồi ,mình ghẹo vui thôi mà , nhưng thật sự mình thích thơ của bạn , nên mới yêu cầu bạn làm một bài tặng mình vậy mà . Đừng mắt cở nữa nha có biết mặt nhau đâu mà mắt cở ,trong thơ yêu dữ dội lắm mà ,mới bị gẹo chút đã sợ rồi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Hì hì thì thơ chỉ có mình và bút vỡ thôi mà, còn ngoài thì khác rồi hì hì! Buổi tối vui vẻ bạn nhé

Tam Hue
Tam Hue
8 years ago

Tuấn Dương cũng vui nha đăng nhiều bài nữa nha

Hang Lam
Hang Lam
8 years ago

Hay qua

Trinh Le
Trinh Le
8 years ago

Hay quá

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn Trinh Le nhiều lắm nhé! Buổi sáng ngọt ngào và hạnh phúc

Trinh Le
Trinh Le
8 years ago

Cảm ơn Tuan Duong ,chúc đầu tuần luôn vui nhé

Bích Thu
Bích Thu
8 years ago

Vẫn biết không thể nào gặp nhau
nhưng lòng vẫn đâu đấu trông nhau
Đêm về mong đợi trên trang wet
Hình bóng em trông có hiện về. ????

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị! Thơ hay lắm ạ! Ngày mới ngọt ngào chị nhé!

Kim Doan
Kim Doan
8 years ago

Yeu nhieu qua

Hoa Hồng
Hoa Hồng
8 years ago

Tung duong ơi hay lắm em ơi

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị Hoa Hồng đã khen! Ngày mới tràn ngập niềm vui chị nhé!

Hoa Biển
Hoa Biển
8 years ago

Tôi muốn tặng em cả bầu trời
Ngàn sao tinh tú ánh sắc khơi
Tô đẹp cho đời nhiều ước vọng
Hạnh Phúc ngàn sau yêu tuyệt vời…hii.. họa mấy vần cùng bạn.. thơ bạn hay lắm.. thật lãng mạn bay bổng..

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn chị Trần Hường đã luôn đồng hành cùng Dương Tuấn. Bài hoạ hay lắm chị ạ! Buổi chiều vui vẻ chị nhé!

TrangMai Pham
TrangMai Pham
8 years ago

Eo ui.. y gi ma y dữ vây ta…??
sợ nhỉ..
Yêu yêu yêu mãi thế rồi
Chắc là bạn đã sa lầy trong yêu..

Dương Tuấn
Dương Tuấn
8 years ago

Cảm ơn bạn nhiều lắm

Scroll to Top