Bài Thơ: YÊU VÀ GHÉT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

YÊU VÀ GHÉT
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Yêu nhau vừa nắm vừa xoa
Ghét nhau thì lấy chổi chà xua đi
Lúc yêu chẳng tiếc điều chi
Khi ghét đòi lại những gì cho ta

Yêu nhau tặng nhẫn tặng hoa
Ghét nhau thì dẫn ra toà kiện nhau
Lúc yêu du lịch Tây Tầu
Ghét nhau lập tức cắt cầu chia tay

Khi yêu say đắm đắm say
Ghét nhau toàn thấy đắng cay bẽ bàng
Yêu nhau hai trái tim vàng
Nhà tranh một mái lại càng thêm yêu

Ghét nhau chỉ thấy cô liêu
Con tim băng giá như chiều mùa đông
Khi yêu toàn thấy màu hồng
Ghét nhau chỉ thấy mênh mông đen tuyền

Khi yêu thì thấy dịu hiền
Lúc ghét lại thấy như điên thét gào
Yêu nhau ve vuốt ngọt ngào
Ghét nhau cứ muốn cấu cào con tim

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 07/08/2017 Hoa Việt

Bài Thơ: YÊU VÀ GHÉT (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Đúng là tác giả thật k thể loại gì là k thành thơ Đúng là xuất khẩu thành thơ Tuyêt quá

Thu Trang Lê
Thu Trang Lê
6 years ago

Nha tho qua tuyêt voi nôi dung nao cung hay hêt

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Cũng kỳ thiệt anh ha.
Khi yêu củ ấu cũng tròn.
Không yêu thì củ bồ hòn cũng thành méo…

Vũ Văn Long
Vũ Văn Long
6 years ago

Lời thơ rất hay chúc nhà thơ mạnh
Khỏe mời xuống nhà cô chú long
Lan chơi khu dân cư kiếm a q.9.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Trình Văn Hiệp
Trình Văn Hiệp
6 years ago

Khi yêu yêu cả lối đi
Khi ghét ghét cả tông ti họ hàng

Nghi Pham
Nghi Pham
6 years ago

Thú vị và trí lý quá nhà thơ hay

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Net Nguyen
Net Nguyen
6 years ago

Vậy thôi đời mà ai biết được

hạnh Dung
hạnh Dung
6 years ago

bài thơ rất hay anh Nguyễn Đình Huân

Scroll to Top