Bài Thơ: YÊU TRONG MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Yêu Trong Mùa Thu

YÊU TRONG MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Không lẽ nào em lại muốn quên anh
Khi chiếc lá non trên cành vẫn biếc
Khi tình ta còn nồng nàn tha thiết
Nỡ lòng nào mình ly biệt em ơi

Thu sắp về lá vàng cũng sắp rơi
Heo may hắt hiu đất trời trở gió
Em có về cùng anh đi trên cỏ
Trải lòng mình trong nỗi nhớ mênh mang

Nắm tay nhau tung tăng giữa thu vàng
Ta quên hết bước chân hoang lạc lối
Nụ hôn ngọt ngào mắt nhìn bối rối
Như ngày nào chúng mình mới vừa yêu

Về đây em hoàng hôn nhuộm tím chiều
Em nhuộm anh bằng bao nhiêu kỷ niệm
Bằng tình yêu bằng thủy chung màu tím
Bằng nụ cười lời âu yếm dễ thương

Về nhé em chúng ta mãi chung đường
Tóc nhạt phai vẫn vấn vương tình cũ
Yêu thương nhau suốt đời còn chưa đủ
Tóc bạc màu mình vẫn cứ yêu nhau.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

hay
yêu thương nhau suốt đời còn chưa đủ
tóc bạc màu mình vẩn cứ yêu nhau
rất tha thiết và chung tình lắm em chúc anh ngày mới vui vẻ và hp

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Thơ rất hay và cảnh rất đẹp em trai

Thu Hà
Thu Hà
7 years ago

Hay quá chú ơi. Chúc chú tuần mới vui vẻ, hạnh phúc!

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Thơ thật hay và lảng mạn

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Đỗ Loan
Đỗ Loan
7 years ago

Bai tho hay

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Thơ anh khi nào cũng dạt dào cảm xúc,chan chứa tình nồng… Chúc anh cùng gia đình ngày mới an vui,hạnh phúc!

Ngân Duy
Ngân Duy
7 years ago

Hay.

Đỗ Loan
Đỗ Loan
7 years ago

Tang bong hoa dep nhe tac gia

Bình An
Bình An
7 years ago

Hay….. thơ hay lắm anh trai

Cô Tiến
Cô Tiến
7 years ago

Thơ hay quá !

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Thơ của anh làm cho người đọc rơi nước mắt ..30 về trước em cũng mong chờ người ấy…Đúng là kỷ niệm khó quên…anh làm em khóc rồi đó….

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay qwa canh dep that lang man

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Em sẽ về cùng anh đi trên cỏ
Đất Thanh Hà mang nỗi nhớ quê hương !
****

Scroll to Top