Bài Thơ: YÊU THƯƠNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU THƯƠNG ĐI (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU THƯƠNG ĐI
Thơ: Tùng Trần

Yêu thương đi khi đời còn tuổi trẻ
Chuyện sau này mặc kệ sẽ về đâu
Kiếp con người tồn tại có bao lâu
Mà khóc than rồi âu sầu tuyệt vọng

Yêu thương đi để biết mình đang sống
Giữa dòng đời chậc chội chốn người đông
Đem bao nhiêu thù hận đã chất chồng
Mà thả buông trôi theo dòng biển cả

Yêu thương đi để không còn buồn bã
Nhưng cũng đừng quá vội vã cuồng si
Cứ nhẹ nhàng từng bước chậm mà đi
Bỏ phía sau những gì không muốn nhớ

Yêu thương đi đến khi còn hơi thở
Cho cuộc đời đua nở tựa nhành hoa
Dù bão bùng hay mưa gió phong ba
Đủ lòng tin điều đó là không khó

Yêu thương đi với những gì đang có
Chớ học đòi rồi mong ngó xa xôi
Thì niềm vui hạnh phúc sẽ rạng ngời
Như hướng dương giữa nắng trời khoe sắc

17/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kẻ Bạc Tình
Kẻ Bạc Tình
6 years ago

Hay quá đi

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Yêu ….yêu hay quá rồi. Tác giả cũng yêu đi đừng kém chọn nữa ha

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay lắm bạn ạ

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Hay tuyệt Tác giả ơi
Tặng Tác giả một trời bông nỳ ???

Hang Lam
Hang Lam
6 years ago

Hay quá em à

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay quá !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Yêu thương đi nỗi buồn ta đem rắc
Xa hoài xa đừng nhắc nhé hỡi người
Để cho đời hé nở nụ duyên tươi
Tràn nắng rạng ngời niềm hạnh phúc ..

Chúc vui vẻ nhé bạn
Tung Tran..Bài thơ thật tuyệt vời .

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Hay quá tăng hoa cho tg nè

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Thơ hay quá, chúc bạn mãi mãi vui vẻ và nhiều sức khỏe nha

Nguyễn Hồng Thi
Nguyễn Hồng Thi
6 years ago

Thơ hay quá rât tâm đắc
Xin chuc mừng

Scroll to Top