Bài Thơ: YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Hồng Giang)

YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
(Họa theo bài NGƯỜI ĐÀN ÔNG CŨ)

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Nét thăng trầm ấp ủ bụi thời gian
Vì chồng con năm tháng phải gian nan
Tuổi thanh xuân héo tàn đời lam lũ

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Vết chân chim nhắc nhủ những thăng trầm
Nửa cuộc đời lặn lội bởi chữ tâm
Đêm cô lẻ lệ đầm trên khóe mắt

Người đàn bà bao tháng ngày góp nhặt
Nỗi nhọc nhằn héo hắt mái đầu xanh
Đã nhiều khi con tim thấy chòng chành
Muốn vứt bỏ mà đâu đành day dứt

Người đàn bà giữa bao điều được mất
Cũng muốn mình duy nhất chẳng bon chen
Một lần thôi mặc lý trí lấn chèn
Quên tất cả rối ren đời đen bạc

Anh yêu em người đàn bà đi lạc
Giữa dòng đời …..
Ngơ ngác ….
Biết về đâu !
19/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời lắm chàng thơ Hồng Giang

Winnie Vo
Winnie Vo
3 years ago

Hay qua HG oi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Quá hay tác giả à

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Bài thơ hay lắm
Mến chúc a những ngày cuối tuần vv và hp nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay
Ảnh minh hoạ đẹp

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Hay lắm luôn rất tâm lý hiểu được nỗi đau của phái nữ khi ko có bờ vai thật sự đủ ấm.

Thảo Tâm
Thảo Tâm
3 years ago

Bài thơ hay quá a à.

Phạm Thị Thủy
Phạm Thị Thủy
3 years ago

Thơ hay lắm và cảm xúc thật anh ah. Chào anh buổi sáng với nhiều niềm vui nhé nhà thơ!

Lan Lê
Lan Lê
3 years ago

Bài thơ hay mang đầy cảm xúc

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ tâm ly nghe ấm áp tinh cảm tuyệt vơi anh thi sĩ a .

Châu Ngô
Châu Ngô
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Bài thơ hay, nhiều tâm trạng quá a ạ

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
3 years ago

Tuyệt quá anh HG

Hương Ru Ter
Hương Ru Ter
3 years ago

Bài thơ này có người đăng 1 lần rồi có phải anh ko hông giang

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nguyen Thi Mai
Nguyen Thi Mai
3 years ago

Cảm ơn tác giả đã chia sẻ cùng độc giả bài thơ hay ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh yêu em người đàn bà đã cũ
Nét thăng trầm ấp ủ bụi thời gian
Anh yêu em người đàn bà đi lạc
Giữa dòng đời…ngơ ngác…biết về đâu
Về bên anh là bến bờ em đậu
Dẫu cuộc đời đâu biết được ngày mai
Tình yêu anh theo chiều dài năm tháng , rất ngọt ngào và rất đắm say
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp những vần thơ tình say đắm

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay và cảm động quá anh !

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Quá nhân văn
Rất tuyệt vời những mảnh vỡ chói chang

Vinh Pham
Vinh Pham
3 years ago

Hay quá anh à.

Scroll to Top