Bài Thơ: YÊU MÙA HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU MÙA HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU MÙA HOA THƯƠNG NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Anh hỏi em yêu nghề nào nhất ?
Em thẹn thùng yêu chiến sĩ đảo xa.
Nơi con sóng luôn dạo khúc tình ca.
Biển mặn mòi ngàn năm không thay đổi.

Anh lại hỏi… em yêu màu nào nhất ?
Em mỉm cười.. yêu màu tím thủy chung.
Nơi quê hương hoa mua nở thắm rừng.
Nối ước hẹn chúng mình khi xa cách.

Khẽ thì thầm ghé tai anh hỏi nhỏ.
Bốn mùa về…em yêu nhất mùa nào ?
Bẽn lẽn cười…yêu mùa hoa thương nhớ.
Anh đã trao nụ hôn đầu bỡ ngỡ.
Giữa gió ngàn tiếng sáo hát vi vu.

Cứ hỏi hoài em có nhớ nhiều không ?
Em lắc đầu thương anh nên chẳng nhớ.
Bởi xa anh đêm đêm em nức nở.
Đợi anh về kết nỗi nhớ thành đôi.

Em đợi anh trao ấm ngọt đôi môi.
Đốt ngọn lửa tình cháy lên rực rỡ.
Để chúng mình khỏi hoài mong nhung nhớ.
Sống bên nhau vui hạnh phúc trọn đời

( PH 29/12/2015 )

Bài Thơ: YÊU MÙA HOA THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

hp bai nay rat hay neu nhu anh ma linh bien . … chuc ngay moi v ve nhe

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Trưa an vui nhé Phượng Hồng.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Tuyệt quá bạn iu

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Rất tuyệt vời xin chúc mừng nha.

Hoa Xoan Tim
Hoa Xoan Tim
8 years ago

Anh đã từng là người lính ấy
Nhớ năm xưa khoác súng lên đường
Sôi hừng hực một bầu nhiệt huyết
Giã học đường bảo vệ quê hương….

Tho em hay và tình cảm lắm…

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Oi tho hay qua em oi.
Chuc

Huy Vu
Huy Vu
8 years ago

tho hay,

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
8 years ago

bt vv nhé chi

Scroll to Top