Bài Thơ: YÊU MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: YÊU MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

YÊU MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Đâu phải yêu rồi trao lời uớc hẹn
Là cuộc đời được trọn vẹn bên nhau
Có tình yêu phải ly biệt nghẹn ngào
Nhưng cái tên chẳng thể nào bôi xoá

Yêu một người đâu hẳn bên người đó
Vì thật lòng..tình dẫu có dỡ dang
Chẳng nợ nhau nên duyên phận bẽ bàng
Vẫn mĩn cười tuy mi tràn lệ đẫm

Đâu phải yêu là bàn tay cố nắm
Khi cuộc đời mình còn lắm gian nan
Thà để thuyền ai rẽ bến sang ngang
Cho tuổi xuân không tàn theo năm tháng

Yêu một người lòng như sông khô cạn
Chỉ cho đi chẳng toan tính điều gì
Nếu một ngày tình có lỡ mất đi
Tim quặn đau nhưng chẳng hề hối tiếc

Đâu phải yêu thật nồng nàn tha thiết
Là tranh giành bằng nhiệt huyết đam mê
Đôi khi phải làm kẻ đứng bên lề
Để người yêu được về nơi hạnh phúc

16/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Hay bạn ạ

Tan Le
Tan Le
6 years ago

Hay quá e ơi

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Đôi lúc phải thế! Buồn

Bich Truong
Bich Truong
6 years ago

Thơ bạn hay quá, chúc buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay !

Phung Su
Phung Su
6 years ago

Hay chuc bt vuj ve

Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
Ngỗng Trắng Ngỗng Trắng
6 years ago

Rất hay ban cua tôi oi chúc buổi tối vui ve ngu ngon nha

Lê Hoa
Lê Hoa
6 years ago

Hay quá em à!

Nguyễn Thị Thăm
Nguyễn Thị Thăm
6 years ago

Mình xin phép được chia sẻ nha cảm ơn bạn nhiều.thơ rất hay

Ngọc Bình
Ngọc Bình
6 years ago

Hay

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay bạn ơi

Dung Rosy
Dung Rosy
6 years ago

Hay qá a oi

Thế Lành
Thế Lành
6 years ago

tho buon nhung lai rat hay

Mimosakim Mimosakim
Mimosakim Mimosakim
6 years ago

Bài thơ rất hây bạn ơi!

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tung Tran

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tung Tran

Hoa Hoa
Hoa Hoa
6 years ago

Hay lắm e ah

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Phan Anh Khuyến
Phan Anh Khuyến
6 years ago

Hay lắm!
Đôi khi phải làm kẻ đứng bên lề
Để người yêu được về nơi hạnh phúc

Danh Tuệ Tú
Danh Tuệ Tú
6 years ago

Thơ hay quá

Scroll to Top