Bài Thơ: YÊU HAY GHÉT ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU HAY GHÉT ? (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU HAY GHÉT ?
Thơ: Mạc Phương

Em ước mình có thể ghét được anh.
Để trái tim không đớn đau như vậy.
Trước mắt em không bao giờ nhìn thấy.
Người yêu em đang lặng lẽ rời xa.

Em mong ước mình được ở cùng nhà.
Mâm cơm chiều đón anh giờ tan sở.
Gửi dòng tin khi mà em thấy nhớ.
Anh yêu à, Em đang đợi anh về.

Em vẫn nhớ khi trở lại sông quê.
Nơi ngày xưa anh ngắt chùm phượng đỏ.
Cài tóc mây khen em xinh lắm đó.
Trái tim anh luôn đỏ thắm yêu thương.

Anh nhớ không trước sóng biển đại dương.
Nắm tay em…anh giỡn đùa trước gió.
Và thầm thì bên tai em nho nhỏ.
Ôm chặt vào…cô gái nhỏ anh yêu.

( PH 27/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top