YÊU CHÂN THẬT
Thơ: Mạc Phương
Nếu đã yêu không phân chia ranh giới.
Phân giàu nghèo miền ngược với miền xuôi.
Chỉ là tim thấy thổn thức bồi hồi.
Vượt khoảng cách muốn cạnh bên người đó.
Nếu đã yêu thì luôn luôn thấy nhớ.
Cả dáng hình giọng nói lẫn nụ cười.
Nhìn xung quanh thấy cuộc sống đẹp tươi.
Luôn ao ước nắm tay người thật chắc.
Nếu đã yêu bỏ qua bao thắc mắc.
Chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Dẫu biết rằng tình cảm ấy mong manh.
Nhưng vẫn muốn được bên người san sẻ.
Yêu thật lòng thấy tâm thêm mạnh mẽ.
Chẳng sợ chi trở ngại của đời thường.
Xa một chút là thấy nhớ thấy thương.
Luôn sẵn sàng chở che trong mọi lúc.
Dẫu tình yêu nhiều khi là địa ngục.
Nhưng trái tim luôn khao khát được yêu.
Được tận hưởng những câu nói cưng chiều.
Tuy đơn giản mà ngập lòng hạnh phúc.
Yêu không thành vẫn thành tâm cầu chúc.
Người mình yêu được sống thật yên bình.
Luôn sẵn sàng nhận đau khổ về mình.
Và thầm mong người bình an vui vẻ.
BLT 21/6/2016
Ảnh: sưu tầm
ĐÚNG cho em nhận bất hạnh về mình,
SAI cho kẻ gọi người tình – bỏ chạy!
Thật lòng yêu thì em ơi xin hãy
Để lửa tình vẫn mãi cháy nghe em?!
Hay
Dung vay ở? Mai phẩm.
Tho e rat hay e a.
bằng lăng tím ở vùng nào ta.thôn thức trong lòng đó là yêu rồi
Baj tho nao of c cug rat hay . Nhug loj tho dj sau vao log nguj doc
Kết thúc cảm động wa…. hỏi thế gian tình là gì?
Chúc Bằng Lăng Tím ngủ ngon bạn nhé hi..hi..hi..hi thơ hay quá
Hình ảnh đẹp! Thơ rất hay!
Tình đắm say! Yêu chân thật!
Tình yêu đó
Của em tôi
Đầy cao sang
Đầm ấm quá!
Thơ hay quá
Tôi chúc em
Luôn an yên
Đầy tình yêu
Tràn Hạnh phúc.
Good night
Nhu vay da14 thang roi chuc dem an lanh ngu ngon nhe
Hạt nắng vô tư xua đông giá
Nẩy nở chồi non đón xuân về
Ngàn năm kiếp người già lẫn trẻ
Ấp ủ hạt mầm nẩy tình yêu
Đã yêu công thức cũng hóa thừa
Ai cân đong đếm giọt nước mắt
Tiếng nấc trong ngực thở hắt ra
Nhớ thương ,thương nhớ muốn vỡ òa
Mãn nguyện trong đời trọn chữ YÊU
Yêu là yêu chứ không có nếu
Tuyêt vơi chuc nha thơ đêm an lah ngon giâc nhe
Hay
Đúng không sai.
Bài này hay lắm nhà thơ
Đúng với nổi niềm trăn trở của người đã yêu, đang yêu.
Rất hay
Thơ hay ảnh đẹp
Tôi thích bốn câu cuối
tuyet voi ban ak . quan niem tinh y cua ban đung … chuan tho lai rat hay
Rất hay rất chân thành và luôn chịu thiệt !
Hay lắm
Khi rảnh lại ngồi đọc thơ em,biết nói gì hơn ngoài hai chữ YÊU EM.
Tuyệt hay bạn ạ
Bài thơ rất hay MẠC PHƯỢNG ạ
Ok
Tuyệt lắm!
Mạc Phương ơi chưa biết bạn là ai.. nhưng thơ bạn viết sao lại giống tâm tư của tôi đến như vậy… Bài Đúng… Sai… Ai cũng cần… Từng câu từng chữ như thấu tâm can của tôi rất cảm ơn bạn….
Hay tuyệt vời! Chúc Em một buổi tối vui vẻ
Thơ. Hay ảnh đẹp ạ
Tuyệt vời chị iu
rất đúng chúc em ngày mới vui vẻ
Hãy quá
Hay nhe
“Yêu là chạy theo tiếng gọi của con tim” chứ không phải lý trí!
Bài thơ hay quá bạn ơi
Chúc bạn luôn vv hạnh phúc yêu thương bên người mình yêu nhé ?
Bài thơ hay lắm.Chuc MP có nhiều thơ hay
Em có yêu anh ko
Thơ hayhinhf ảnh đẹp chúc mừng nhé em
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em Mạc Phương