Bài Thơ: XUNG QUANH MỖI NGƯỜI. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUNG QUANH MỖI NGƯỜI. (Tác giả: Mạc Phương)

XUNG QUANH MỖI NGƯỜI.
Thơ: Mạc Phương

Có một người trong cuộc sống của ta.
Tuy cách xa nhưng ngày đêm hiện hữu.
Ta ngỡ như tình người là vĩnh cửu.
Qua thời gian cũng mòn vẹt dần dần.

Có một người khiến ta mãi phân vân.
Cố tìm hiểu mà chưa bao giờ thấu.
Ta băn khoăn giữa hai bờ tốt xấu.
Chẳng muốn tin điều mắt thấy tai nghe.

Có một người ta muốn họ chở che.
Muốn dựa dẫm mỗi khi chiều bão nổi.
Nhưng hình như trái tim người chật trội.
Ta chỉ là… người xa lạ…như ai .

Có một người…vào mỗi buổi sớm mai.
Luôn chân thành nhắc nhở ta mọi việc.
Khi chia xa trong tâm ta nuối tiếc.
Gặp muộn màng để lỡ dở nhân duyên.

Có một người dìu ta bước xuống thuyền.
Và chèo lái qua muôn vàn khó nhọc.
Luôn ân cần mỗi khi ta bật khóc.
Nghĩa vẹn toàn tuy khác những nghĩ suy.

Có một người… trong tâm mãi sầu bi.
Là chính ta… không phải người nào khác.
Trái tim ta ngập nỗi buồn man mác.
Bởi niềm tin đã cạn kiệt quá nhiều.

BLT 21/6/2017
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thật hay!

Văn Chân Lý
Văn Chân Lý
6 years ago

Thật là hay !

Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
6 years ago

Tràn đầy sức sống

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tuyệt….Mạc Phương

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
6 years ago

Ta là ta, ngàn lần ta…trong cuộc,
Nhân duyên đời luôn chỉ thuộc về ta!
Nụ cười kia…mãi mãi gửi đi xa…
Ta của “Ta”…là trong tim…lồng ngực.

Cô giáo ơi! có điều gì bức xúc?
Gửi về “Ta” những lúc bỗng mơ màng…
Ánh mắt kia…gửi gắm những dịu dàng,
“Ta” cho nàng…những gì “Ta” ràng buộc..!!!

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Thơ hay -người đẹp

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Sung quanh em luôn có nhiều người. ..chứ không phải một người đâu em. ..hihi
Chúc cuối tuần bình an vui vẻ em nha

Phuong To
Phuong To
6 years ago

Thơ hay chị thích tuyệt vời BLT

Dong Lan
Dong Lan
6 years ago

Bai tho rat hay ban oi..

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay lắm bạn ơi

Thu Hoanh
Thu Hoanh
6 years ago

Oi …tuyet voi the hay qua…

Võ Hằng
Võ Hằng
6 years ago

Hay quá

Huong Song Bui
Huong Song Bui
5 years ago

Hãy quá tác giả ui chúc mừng

Phạm Quang
Phạm Quang
5 years ago

Bài thơ thật hay phải tặng Em bó Hoa thôi.

Anhhung Taa
Anhhung Taa
5 years ago

Sau con mua troi Lai…

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay laems bl

Thanhphong Nguyen
Thanhphong Nguyen
5 years ago

A cảm ơn em

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Em ui
Hay lắm em

Luong Ngo
Luong Ngo
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Thơ hay hình đẹp xin chúc mừng và cảm ơn nữ sĩ nhé

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Có một người tôi nhớ lắm người ơi .
Muốn gặp mặt tay trong tay ấm áp .
Muốn sẽ chia trong cuộc sống hàng ngày .
Muốn kề tai nói chuyện những câu hài .

Muốn ngắm hoài khuôn mặt xinh em đó .
Muốn bên em dưới ánh trăng sáng tỏ .
Muốn thật nhiều nhưng có được đâu em .
Muốn kiếp sau duyên còn ta gặp lại .
Thơ hay ảnh đẹp bạn yêu Mạc Phương ! H ko gọi mình rất buồn .
Chúc bạn buỏi chiều vui vẻ ,hp nhé !♥️

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay !

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Rat hay ban a

Hùng Phí
Hùng Phí
5 years ago

Rất tuyệt

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Chị xinh

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé bạn

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Hay lắm chị yêu

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay trên cả tuyệt vời em à

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất nhân văn tình yêu tình người trong em luôn khát khao

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Bài thơ hay em ạ.

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay rất

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Hay lắm. Mến chúc em tôi một đêm an lành hp.

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và xinh đẹp….Cảm ơn.

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…đêm khuya rồi sao không ngủ em ơi
sầu chi mãi để hồn thêm sầu úa
sớm mai dậy nhìn hoàng hôn chiếu tỏa
đời dạt dào tan hết cả buồn đau…

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Có một người ta thõ phụng suốt đời
Vì người đó mà ta đau khổ

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ quá hay , ảnh lại đẹp nữa …
Chúc mừng em về bài thơ và ngày mới tốt lành nhé em !

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
3 years ago

Cô giáo xinh quá! Chúc tg luôn vui tươi để có những bài viết hay.hic

Nam Ngô
Nam Ngô
3 years ago

Xin chúc mừng

Scroll to Top