Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN DỐC ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUÂN VỀ TRÊN DỐC ĐÁ (Tác giả: Mạc Phương)

XUÂN VỀ TRÊN DỐC ĐÁ
Thơ: Mạc Phương

Xuân đã về trên con đường dốc đá
Rừng chuyển mình hỉ hả đón sương vơi
Hoa lau gầy tủm tỉm giấu nụ cười
Vẻ bẽn lẽn trước vòm trời cao rộng.

Bầu không trung gió vờn qua lỗ hổng
Ghẹo nàng mây mở cổng muốn sang chơi
Mong ai đó bày tỏ một vài lời
Cho hơi ấm nụ cười vui lan tỏa.

Mùa xuân về khiến làn môi ngọt quá.
Mọng hương đời trong mỗi đóa hoa thơm
Dải mận trắng dường như cũng đẹp hơn
Dưới con mắt hàm ơn đời ban tặng.

Tiết xuân sang lại vàng ươm sắc nắng
Đàn sẻ nâu rơi nốt lặng thinh không
Giục đồng cải sau những tháng ngủ đông
Đem sức sống trổ ngồng bên khe suối.

Mùa xuân về như tình yêu không tuổi
Luôn ngọt ngào đắm đuối đón bình mình
Ánh mai hồng đem sự sống lung linh
Cho tình người nét tươi xinh mới lạ.

MP 9/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
4 years ago

rất hay em à

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Rất hay

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…dạt dào một khúc tình xuân
Mừng vui như thấy người thân đang về
Nhìn em dạng dỡ đẹp ghê
Chúc một ngày mới tràn trề niềm vui…

Hì hì

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay…

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ hp nhé.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Xuân đang về trong tâm thức Mạc Phượng
Nét xinh tươi của một miền Sơn cước
Đọc thơ em nhớ mối tình xuân trước
Vẫn ngọt ngào luyến nhớ với người thương
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em ?

Phan Đăng Thịnh
Phan Đăng Thịnh
4 years ago

Ảnh minh họa đẹp tuyệt vời .
Thơ ca Em viết sáng ngời trang Facebook .
Tình Em gửi trọn vào đây .
Hay là tạo tác của cây đất trời .
Của thiên nhiên của biến khơi .
Cũng như con người dân dã thi thơ .
Chúc Em Hạnh Phúc trong mơ .
Niềm vui sức khỏe vần thơ dồi dào !!!

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
4 years ago

XIN chúc mừng tg thơ xuân hay lắm

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc vui vẻ nhé.

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Rất hay dạt dào cảm xúc ảnh rất đẹp chúc em ngày mới tốt lành và vui vẻ cát Tường

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ rất hay ảnh minh hoạ đep

Hiep Do
Hiep Do
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
4 years ago

Hay quá em ơi

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ rất hay

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Hay quá bạn ơi!

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm tỷ

Hoa Truong
Hoa Truong
4 years ago

Thơ hay quá em ơi

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay quá e!

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt vời

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu ah

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Xuân đã về trên dốc đá phải không
Chồi xanh biếc cho cánh hồng con gái
Em lưng đèo hương còn bay bay mãi
Xuân đã về như hình dáng em đây

Núi chập trùng xen lẫn vầng mây
Mình ao ước một ngày mai gặp gỡ
Nhìn cành hoa rung rinh làn gió thở
Áo vương đầy giọt sương sớm lung linh

Nụ đào kia như những cặp môi xinh
Còn hơi ấm ánh bính minh buổi sáng
Ơi cuộc đời trải qua từng năm tháng
Lại mùa xuân mùa của những yêu thương

Xuân lại về cùng bao nỗi vấn vương
Em nơi ấy cặp má hường ửng đỏ
Cành đào xuân vẫy tay người tới ngõ
Xuân ơi xuân như ai đó cũng xuân

Scroll to Top