XUÂN VỀ
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Nắng vàng gởi những yêu thương
Đông đi xuân lại phố phường rộn vui
Cùng nhau chia ngọt xẻ bùi
Gặp nhau cười nói đẩy lui muộn phiền
Xuân về mang những hồn nhiên
Gom yêu thương gởi vào miền cỏ cây
Hạt sương đọng cánh hoa gầy
Lập loè trong nắng làm ngây ngất lòng
Xuân về ta lại hoài mong
Chờ ai về đến trọn vòng tay đan
Niềm vui chắc sẽ ngập tràn
Nụ cười e ấp như lan tỏa nồng
Thôi thì tiễn biệt ngày đông
Chào xuân cùng với nắng hồng trên cao
Chào xuân với những ngọt ngào
Người về đi nhé nôn nao ta chờ.
D H
*****************
Dạ Diễm họa
NGƯỜI VỀ NHƯ MƠ.
Người về khi nắng bên thềm
Hay sương khuya đã ủ mềm giấc mơ?
Người về ai dạ ngẩn ngơ
Con tim rộn rã vần thơ điệu đàn?!
Người về xuân lại sắp sang
Hàng cây lay động úa vàng nắng lên
Chòm hoa sắp nở ngoài hiên
Có con bướm nhỏ nghiêng nghiêng lượn lờ!
Ai về cho hết đợi chờ
Hơi xuân lay động giấc mơ lá hè
Nhện non gió lọt vào khe
Đong đưa nhún nhảy điệu bè đón xuân!
Nắng chiều chênh chếch ngoài sân
Người yêu qua ngõ lâng lâng nụ đời
Vẫn là tình ấm chơi vơi
Hay trong lắng đọng tuyệt vời cõi yêu?!
Niềm rung cảm mức bao nhiêu?
Tình không đếm được đổ xiêu mảnh hồn!
Xuân sang gió tạt về non
Hàng hoa hé nhụy, tô son điểm màu!
Sắc xuân lộng lẫy bờ rào
Để ai qua đó đẹp màu mắt ai
Tặng người một đóa tình say
Tặng người một trái tim say vì tình….!!
Dạ Diễm- sgon
18:02- 31-12-2019
tho qua hay anh rat dep nhin thơ sinh a ak
Tuyệt vời..Thơ và Ảnh !
Hay quá Nha bạn
Bày thơ hay lắm a..
Ai mà đẹp trai vậy ta
Anh à có phải anh đây không anh
Hay ảnh phong độ
Ảnh đẹp thơ hay
Thơ hay ảnh đẹp trai
Tho hay lam a. Anh cung xinh dẹp ne.
Anh à em đang say anh có biết không em đang say rượu,say anh mất rồi anh ơi cho em sđt của anh đi anh
Thơ hay lắm anh
Tuyệt vời….
Bài thơ hay tuyệt chúc a btvv
Thơ hay ảnh rất đẹp em trai
Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm em trai
chúc anh vui khoẻ thành công mọi lĩnh lực ngủ ngon nha anh
Thơ hay ảnh đẹp ạ
Tuyệt vời lắm anh ơi
Rất hay ảnh đẹp chúc mừng bạn thơ
Thơ hay lắm bạn.
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
hay quá em ơi! Mùa Xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế ! tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi tháy em bâng khuâng !!!
Thơ hay hình ảnh đẹp chúc bạn luôn vui vẻ hạnh phúc dong day nhé
rat tuyet voi a nhe
Sắc xuân tràn ngập yêu thương bạn ơi
Hello anh
Tuyệt vời em à .
Chúc mừng em nhé
Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt vời anh ơi
Bài thơ rất hay tuyệt vời chức mừng TG vv vhp
Anh ơi hj
Thơ rất hay ảnh đep lắm!
Rất hay anh ơi. Chúc anh và gia đình bước sang năm mới 2020 tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công nhé!
Ngọt ngào Quá Đi
Thơ hay lắm.
Năm mới an vui.!
Thơ hay ảnh đẹp lắm tg iu àk
Hay lắm bạn, HĐ chúc bạn một năm mới an khang, thịnh vượng …
Bai tho rat hay anh oi! Nam moi em chuc anh manh khoe nhieu niem vui trong cuoc song va trang day hanh phuc nhe !
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều cuối năm chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé
Đầu năm mới em chúc anh một năm mới An Khang Thịnh Vượng hp bên GĐ anh nhé
Bài thơ rất hay ,chúc bạn năm mới vạn sự bình an ngập chàn hạnh phúc
Thơ Dương Hoàng hay lắm Dạ Diễm họa bài nhé
Tuyệt lắm ạ