XUÂN VỀ ĐÓN EM
Thơ: Phú Sĩ
Đã nghe trong tiếng xuân về
Tình trong khúc hát hẹn thề mùa sang
Én nghiêng bay giữa đại ngàn
Như lời yêu đến trao nàng gió xuân…
Tiếng lòng đọng chút bâng khuâng
Tình mình rồi sẽ thắm dần màu tươi
Qua rồi băng giá đông rơi
Nụ hồng phơi phới tình vơi thêm đầy
Tim nồng chờ đợi ngất ngây
Tiếng nào theo gió sum vầy bên em
Có tình anh vị ngọt mềm
Thâu đêm trăn trở mộng tìm người xưa
Ân tình nay đã về chưa
Ấm lòng đông lạnh song thưa đợi chờ
Anh trao tiếng hát lời thơ
Từng tia nắng đợi tiếng tơ giao hòa
Đón xuân trong bản tình ca
Đường hoa phủ lối kiệu vàng đón em
Ta cùng hát khúc êm đềm
Tình quê mãi đẹp bên thềm tình xuân
ẢNH ST
THƠ PS
Rất hay
Hay quá ạ
Hay lắm
Thơ hay thật tuyệt
BÀI THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
Thơ tuyệt bạn ạ ! Rất hay chúc vui vẻ nhé
Hay lắm em.
Nghe thơ đã thấy xuân về…
Thơ anh đưa nắng xuân về.
Ướm lên cỏ dại tái tê đông tàn
Lòng em lơ lững mơn man
Chờ xuân gỏ cửa mang anh đến cùng, …..
Mình mới phải cảm ơn người khơi dậy nguồn cảm hứng chứ !
thơ hay iu
Thanks m.
Quá hay em à
Chào bạn
Nghe đã thấp thoáng xuân về, hay lắm bạn a…!
Thơ Rất hay
mai vàng rực thắm phương nam
ta vào thật đấy đón nàng…đọc thơ
Bài thơ hay quá em !