Bài Thơ: XUÂN VẮNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: XUÂN VẮNG ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

XUÂN VẮNG ANH
Thơ: Hoàng Lan

Mùa xuân này anh không ở bên em
Nên giá lạnh khi bên thềm nắng mới
Trông xa xăm mắt thấm buồn dịu vợi
Mây lững lờ mây đợi gió xa bay

Mùa xuân này anh không ở nơi đây
Trên phố nhỏ gót hài em đơn bước
Lòng xót xa, bao xuân rồi có được?
Anh bên mình những mộng ước xôi xa

Mùa xuân này anh không còn ghé qua
Công viên xưa, anh à! buồn thiếu vắng
Một mình em nữa ghế kia thầm lặng
Chiều xuân tàn buông nặng gịot sầu rơi

Mùa xuân này em buồn lắm anh ơi!
Hạt mưa xuân ước rồi hoen má thắm
Kỷ niệm xưa ở trong lòng sâu thẳm
Lại ùa về gặm nhấm trái tim em.
HL

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Ai “bỏ” cháu tôi tội nghiệp.

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Lời bình hẹn sẽ viết sau
Đang bận trang khác nói câu đợi chờ

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Mùa xuân này thả nỗi nhớ chênh chao
Ngày không anh chắc em buồn nhiều lắm
Xin lỗi em lời hứa hẹn say đắm
Anh không về cho mắt ướt mi em

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Ngày mới vui ấm áp nha em

Sinh Hoang
Sinh Hoang
7 years ago

Anh hỡi xuân về chỉ nửa xuân
Nửa còn xa thẳm bước phong trần
Nửa hồn em khóc từng đêm vắng
Nửa hồn còn lại mãi bâng khuâng

Sao chẳng về đây với em …xuân
Như anh đã hẹn biết bao lần
Mỗi lần Mai nở vàng trước ngõ
Bồi hồi em mơ bóng tình quân

Kìa đôi bướm lượn giữa mùa xanh
Sầu tủi rưng rưng mắt lệ thầm
Anh hỡi mùa xuân qua rất vội
Mau về em ngóng đợi… mùa anh.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Tại vì ai để Xuân này đơn bóng
Tại vì ai để Xuân thấy chóng tàn
Em gái ơi sương trắng đang dần tan
Bình minh lên nắng vàng tươi sẽ đến

Dẫu Xuân này người chưa tròn ước bện
Cũng đừng buồn cho má kém hồng tươi
Đừng mít ướt để lây buồn rười rượi
Anh nghĩ là người ấy sẽ hiểu nha

Sau tất cả cuộc đời sẽ nở hoa
Xuân này qua rồi Xuân sau sẽ tới
Nếu yêu người em ơi thì hãy đợi
Xuân sẽ hồng khi người ấy về bên
Hơ hơ thơ hay!đầy cảm xúc nên anh theo hơi bị dài.rất tuyệt chúc em:

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm e gái

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Em ơi ! Là vợ lính dẫu thời bình
Dẫu một mình không bao giờ được khóc
Bao khó khăn một mình em nặng nhọc
Vẫn hết mình gánh vác việc trước sau

Thay mặt anh chăm sóc việc ốm đau
Bố mẹ già và khi con còn thơ dại
Và thay anh việc cấy cày gặt hái
Khi mùa về lúc sớm tối lo toan

Giáo án em viết vội lúc buông màn
Để con ngủ không lo bị muỗi đốt
Trời mưa to nếu nhà có bị dột
Nhớ thay anh thu vén cho yên bề

Ở nơi đây anh cũng biết xuân về
Nhưng đơn vị và anh em đồng đội
Vẫn miệt mài ngày đêm sớm tối
Bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương

Không cùng em dạo bước dưới con đường
Và đón xuân cùng người thân yêu được
Nhưng trong lòng một điều anh vẫn ước
Đất nước yên bình được đón tết cùng em

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Em đang mong đoi chang ne ?
Ở đau chang hỡi. hay ve noi đay .
Cho tinj ta duoc dap say .
Cung chunh hp sum vay an vui

Vân Lã
Vân Lã
7 years ago

Thơ tình lãng mạn sao buồn quá
Để mắt em tôi đẫm lệ nhòa
Ngày xuân vui lên em gái nhé
Đừng để tuổi xuân phải khóc nha.
Họa vui cùng em chút nhé. Chúc em gái vui vẻ và mãi xinh đẹp

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em!

Mùa xuân này ôm nỗi nhớ đan xen.
Công viên vắng thiếu chân người sánh bước.
Góc phố xưa mưa buồn rơi lã lướt.
Cung đàn sầu quên khảy nhịp tình tang.

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Thơ hay à nhoa e gái.

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ hay , rất tuyệt vời .

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ hay .. da diết: Mùa xuân này em buồn lắm anh ơi!
Hạt mưa xuân ước rồi hoen má thắm
Kỷ niệm xưa ở trong lòng sâu thẳm
Lại ùa về gặm nhấm trái tim em..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Anh Kiều Ngự Kiều

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Lời thơ dễ thương, man mác buồn !

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
7 years ago

Thơ hay lắm chị!

Ozeeeee em trong tấm hình, anh Hàn đẹp trai chưa vợ chém gió rất giỏi đây, hê hê, yêu anh Hàn đê!

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
7 years ago

TƯƠNG TƯ ẢNH
Vô tình anh gặp được em
Ở trong bài viết Lan Hoàng chị anh
Anh là một gả đa tình
Nhìn thấy gái đẹp trong lòng xốn xan
Anh tên là Nguyễn Mặc Hàn
Anh chưa có vợ, bồ thì cũng không
Hay là…em yêu anh đi
Anh thề…anh sẽ thủy chung trọn đời
Kaka…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Ay…chà…chà…
Em trai chị giỏi hen

Scroll to Top