XUÂN ƯỚC HẸN!
Thơ: Phú Sĩ
Mùa xuân ngọt ngào đã đến phải không anh?
Trong ánh hồng sót lại chút trời đông giá lạnh
Mai trắng ngỡ ngàng rợp trời xuân phố núi
Cành đào hôm nào sắc thắm rực trời xanh.
Bướm lượn từng đôi quấn quýt vội bay nhanh …
Thoáng chút dịu êm thoảng hương tình say lạnh
Em nhớ chuyện mình vào ngày xuân năm ấy !
Phố núi thanh bình mơ màng đón tình say
Sắc ánh tỏa vàng đồng lúa cũng ngất ngây
Tay nối vòng tay mơ duyên lành thắm mãi
Rồi lặng trôi đi tháng ngày nơi quan ải
Chút ánh sương mờ ai bỏ giữa trời đông
Tiếng xuân lại về mang theo mảnh tình không
Hình bóng ai xưa đã xa rồi hoài vọng
Quên rồi từ đây câu hẹn thề thơ mộng
Chờ cánh én về vui đoàn tụ thỏa lòng…
Xuân đến quê hương cho điệp khúc tình nồng
Rợp trắng hoa ban ta đón ngày hẹn ước…
Nhìn đôi bướm vờn trong vườn xuân tha thướt
Thoáng chút nao lòng ai đó đã về chưa …?!
ẢNH TRONG KHANH NGUYEN
THƠ PS
Rất tuyệt vời ban ơi
Hay lắm bạn nhé…!
Thơ hay bạn ạ ! Chúc buổi tối vui vẻ nhé
Tuyệt vời nhất rồi. Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé.
Rất tuyệt vời.
Buổi tối an lành yêu thương em nhé.
Chúc tg buổi tối ngủ ngon nhé!
Rộn ràng đón xuân rồi .. LIKE .
Hay lắm bạn. Buổi tối vv bạn nhé
Rất hay em ah Anh chúc em
Thơ hay quá em Phú Sĩ
thơ hay chị ạ
Thơ em tuyệt lắm
Thơ rất hay em
BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT ĐÊM ĐẦU TUẦN LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
Tuyệt quá ,chúc ngủ ngon nhe Phú Sĩ
Thơ hay thật tuyệt
Thơ thật tuyệt
Thơ tuyệt hay . Êm ái đi vào lòng người yêu quê hương . Nhà thơ Phú Sĩ . ??????❤️
Một mùa xuân đang đến .. hay lắm Phú Sĩ
Hay lắm em à
Rat hay,chuc ban ne.
Tuyet voi qua,chuc nan nhe.
hay lam
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .
Xuân ngọt ngào đã về rồi em ơi !
Chim én từng đôi bay khắp trời .
Hoa tím, hồng …chen dua sắc thắm .
Anh sẽ về … Như ước hẹn xưa .
Ngày đầu xuân ta chung tay thap lửa .
Cho hạnh phúc đôi mình được thỏa những ước mong ….!
Môt buổi chiều thật nhiều vv và niềm tin HP
Xuân đến bên em !
Thì thầm nốt nhạc
Hát khúc tình ca
Ru hồn trong gió
Lạnh rét giá băng
Khí lạnh của đông
Quanh quẩn bên mình ………
Chúc bạn buổi tối vui vẻ ấm áp cùng gia đình và bạn bè. Ngủ ngon!
Ngày mới nhiều niềm vui trong công việc. G9