Bài Thơ: XUÂN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XUÂN MUỘN (Tác giả: Mạc Phương)

XUÂN MUỘN
Thơ: Mạc Phương

Sẽ có một ngày bình yên lại đến.
Miệng mỉm cười quên hết những sầu đau.
Nhìn nắng mới đang nhuộm đỏ hàng cau.
Thấy cuộc đời muôn sắc màu hạnh phúc.

Mọi con đường đều quanh co uốn khúc.
Đâu chỉ cần lời chúc buổi sớm mai.
Còn nhiều lắm những thứ ở tương lai.
Phải gánh vác bằng bờ vai vững chắc.

Người chân thật lại là người cứng nhắc.
Đã biết rồi thắc mắc để làm chi ?
Bản chất con người thay đổi được mấy khi.
Cần trân trọng những gì bàn tay nắm.

Ai cũng thích những cuộc tình đằm thắm.
Và những quan tâm nhiều lắm trong đời.
Hỏi mấy ai…không khóc chỉ mỉm cười ?
Khi được nhận những lời không mong muốn.

Luôn làm mới tình yêu dù đã muộn.
Kể cả khi…tóc nhuốm bụi thời gian.
Biết cảm thông an ủi và sẻ san.
Người bên cạnh…dẫu đã tàn nhan sắc.

Luôn tự nhủ… bản thân không chấp nhặt.
Tâm nhẹ nhàng trong vắt buổi bình minh.
Và bằng lòng với số phận của mình.
Sống vui vẻ…dẫu tình không còn trẻ.

MP 25/2/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Nguyen
Nam Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt, hình ảnh minh hoạ đẹp quá!

Hạt Cát
Hạt Cát
6 years ago

Thơ hay Cô giáo giỏi !

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Tố Như
Tố Như
6 years ago

Bài thơ rất hay mang nhiều ý nghĩa chúc tác giả ngày chủ nhật vui vẻ nhé

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Congratulations ..!! Very nice landscape picture portrait art and eyes smile speaks & very charming, charming beautiful young lady !!! Good morning ! Good luck and happy Sunday # All the best dear my sweet friend and your family ? This is Marvelous ..

Phạm Tấn Hữu
Phạm Tấn Hữu
6 years ago

Hay lắm chị ơi…chúc chị chủ nhật vui vẻ

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Hay quá…mùa xuân vui vẻ nhé

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Tho hay lắm

Thanh Levan
Thanh Levan
6 years ago

Rất hay !

Thông Văn
Thông Văn
6 years ago

Người không son trẻ , nhưng tình luôn luôn trẻ , và rất đằm thắm sâu sắc bạn nhỉ .
Bài thơ của bạn hay lắm.

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
6 years ago

Hay quá !

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Trên đời này không có gì là muộn
Kể cả khi lúc hấp hối lìa đời
Nếu tỉnh ngộ đời vẫn đẹp đó thôi
Mọi thứ có trên đường đời ta bước.

kiếp này hưởng là do nhân kiếp trước
Nên ta đành chấp nhận cái ta mang
Dù đắng cay cuộc sống có phũ phàng
Cũng buông bỏ những gì mình đang có.

Ta cứ vui không việc gì nhăn nhó
Cứ hồn nhiên tất cả hay tự nhiên
Hạnh phúc kia khắc cũng sẽ đến liền
Bởi hạnh phúc là niềm vui mình đấy

Ta cứ vui là ta cũng sẽ thấy
Sống trên đời mấy ai được tròn vuông
Bản thân ta là những người bình thường
Thì đâu nghĩ mình là vương hay là tướng.

Sống trên đời không có gì bằng sướng
Sướng nhất là tư tưởng của ta thông
Dù ẽo le chênh lệnh tính vợ chồng
Không chấp nhặt bỏ qua là hạnh phúc.

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Quá hay Em à! Chúc Em một buổi chiều vui vẻ nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Tuyệt quá ạ

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay , ảnh thật đẹp nha em yêu !

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Thơ rất hay

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thó hay lắm !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn tôi ạ.

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thơ rất hay Ảnh đẹp

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
6 years ago

Quá hay quá tuyệt vời
Đúng tâm trạng

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Thơ hay quá em à !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em ui

Quan Anh
Quan Anh
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Dũng
Nguyễn Dũng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Tuyệt!!!

Long Vũ Trần
Long Vũ Trần
6 years ago

Hay lắm bạn

Hương Trần Thu
Hương Trần Thu
6 years ago

Hay lắm

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Tho qua hay .anh qua dep .canh tuyet voi .y nghia nhu the dang .

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
6 years ago

Tuyệt!

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Bai tho hay .anh noi bac.canh rat tuyet voi .chuc mung .

Scroll to Top