Bài Thơ: XUÂN LỖI HẸN …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: XUÂN LỖI HẸN …. (Tác giả: Phú Sĩ)

XUÂN LỖI HẸN ….
Thơ: Phú Sĩ

Em đã thấy tình xuân bên khung cửa
Hai người tình làm thơ họa cho nhau
Thế mà lòng em cứ ngỡ xuyến xao
Đâu biết rằng lời người trao nơi ấy

Xuân bên đó người ta vần thơ lại
Trao cho anh thắm mãi những chân tình
Anh bên này đáp lại áng thơ xinh
Thật hạnh phúc sao riêng mình ngộ nhận

Tình với biển hay tình xuân chờ đợi
Cứ ngỡ rằng người trao gởi về ta
Khi vỡ ra niềm tin đã nhạt nhòa
Thôi đành thế ta xa rồi anh nhé

Em vẫn nghe tiếng lòng kêu rất khẽ
Nhưng chân tình chắc sẽ mãi thương đau
Ngỡ mùa xuân đem nồng ấm dạt dào
Vầng mây trắng lại nao lòng đêm vắng

Bài tình thơ cuối cùng ta viết tặng
Gửi về người sâu lắng những yêu thương
Dẫu mai đây ta chẳng bước chung đường
Vẫn cầu mong người thương luôn hạnh phúc

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm nàng ạ !
Làm cho Nắng phút chạnh lòng nè !

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ hay ,chân thành và đầy cảm xúc

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Tình thơ

Thi Anh Le
Thi Anh Le
7 years ago

Rất hay

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Tuyệt vời lắm!

Thuong Le
Thuong Le
7 years ago

Lai nho nguoi ấy nua roi.!!! Doi khi muon quen sao Long lai nho, ban toi oi xin dung buon nua nhe, toi biet la ban dang nho toi ai, nhung ban oi sao ma kho qua vay, ban nho ho nhung ho co nho đen ban ko?

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Hoạ thơ ….em cũng ”ghen ” à ?
Chỉ hoạ thơ có chắc là họ …yêu ?
Anh đã từng …hoạ rất nhiều
Chỉ là thơ , có ai …yêu…đâu mà…….ha ha ha , , em ”ghen ”với ai vậy nhỉ, Phú Sĩ ?

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc bạn ngày mới an khang!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt lắm bạn ! Chúc ngày mới tốt lành vui vẻ

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn a…!

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Dẫu mai đây ta chẳng bước chung đường
Vẫn cầu mong người thương luôn hạnh phúc.
Bài thơ hay lắm em!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Chỉ có thuyền mới hiểu …
Biển mênh mông nhường nào ?…..
Xuân Quỳnh viết .
Môt ang thơ bất tân …
Để cho người …
Chỉ biết có thương nhau .
Tại sao biển không hiểu ?
Thuyền vỡ ran đến đâu…
Để thuyền trôi .
Về nơi không bên đâu …
Thuyền rất hiểu !
Biển sao không chịu hiểu ?
Đành phó mặc .
Để song kéo về đâu …
Chỉ thương nôi .
Biển mình côi không bâu ………
Thuyền vỡ rồi .

Ran nữa cũng chẳng sao !
Mong trời Phật .
Đừng bắt biển côn cao…
Bởi song lang .
Đã làm thuyền quyan that !……..

Xin chút bình yên .Cho biển được tính lòng !…

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Thơ người viết nàng xuân bên khung của.
Chợt hưng lòng ta họa khúc thơ vui
Để mùa Xuân đủ hương nhụy đất trời
Nào đâu phải đem tình ra vung vãi
Bận

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Tuyet voi qua.chuc ban ne.

Thu Thùy
Thu Thùy
7 years ago

Hay lắm phú sĩ. Buổi sáng vv bạn nhé

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ tình hay lắm Phú Sĩ, chúc mừng tác giả

Shahid Mehmood Qureshi
Shahid Mehmood Qureshi
7 years ago

So nice

Hong Hien Tran Thi
Hong Hien Tran Thi
7 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh rất đẹp

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat hay .chuc ban hien mot ngay tot lanh .

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em ơi
Tối vui em nhé

Phu Hong Le
Phu Hong Le
7 years ago

bài thơ hay quá chúc mừng anh nhé

Đoàn Hiền
Đoàn Hiền
7 years ago

Tho hay wa ban a

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em ….
Sao mà da diết thế
Bài thơ tình….. Vẫn rât hay… Rât đại lượng … Rất tình rât thân thướng…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ.

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Em cứ ngỡ thơ tình anh thêu dệt
Tặng riêng em mê mệt những ý từ
Rồi một ngày em chợt thốt giá như
Anh đừng tặng bây chừ em đâu khổ

Nỗi khổ chung nhan loại face ạ

Như Ngọc
Như Ngọc
7 years ago

Tuyệt

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

EM CÓ THẤY,,?
Em có thấy Xuân về bên song cửa.
Và lòng em có thắp lửa yêu thương.
Xuân đang về trên khắp nẽo quê hương .
Ngàn hoa thắm vươn mình lên hé nở.

Em có thấy lòng mình như hớn hở.
Khi tình Xuân về mở trái tim em…
Mật tình yêu sẽ ngọt lịm môi mềm.
Khi thời khắc êm đềm duyên mai trúc.

Và Xuânđến Xuân mang niềm hạnh phúc.
Xuân rộn ràng tấu khúc …nhạc tình Xuân.
Có thấy lòng rộn rã hoặc bâng khuâng..?
Một chút nhớ …như những lần xuân trước.

Xuân lại đến … Xuân mang niềm mong ước.
Duyên tình mình rồi sẽ kết thành đôi.
Ơi.! ngọt ngào … hạnh phúc sẽ lên ngôi.
Duyên đôi lứa qua rồi… thời xa cách…
12/01/17 MCT

Xuân Hoà
Xuân Hoà
7 years ago

Chúc tác giã PS.. bài thơ hay.,!

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Rất ngân ngo ..
Ngo Ngân Em ơi !
Có gì đâu ?
Sao nghĩ suy nong vôi .
Biển với tình…
Vẫn là tình với biển

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Tấm chân tình
Đâu phải lẽ ngẫu nhiên
Trái tim côi …
Không hẳn là hoang da
Rất chân thành …
Và cũng rất thiết tha
Vẫn rộn ràng…
Tâu khúc… Nhạc tình xuân
Vì lòng mình…
Vẫn da diết bâng khuâng
Để nơi ấy xuân vẫn về bên song cửa !….

Scroll to Top