Bài Thơ: XUÂN LỖI HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: XUÂN LỖI HẸN (Tác giả: Hoàng Lan)

XUÂN LỖI HẸN
Thơ: Hoàng Lan

Mùa xuân này mai anh đào nở muộn
Tại trời lạnh hay tại buồn nhớ ai?
Xuân rạng ngời khoe sợi nắng ban mai
Đào mãi nụ vẫn cài cành e ấp

Gió xuân lay những đóa hồng vồ vập
Lan, huệ, tường khoe sắc thắm đua chen
Duyên dáng thay lơ lững nhụy lồng đèn
Lòng lữ khách chao nghiêng tranh xuân thắm

Có tiếc không? nụ đào còn lạnh lắm
Băng giá mà thiếu ấm cả mùa đông
Khi xuân sang lỡ nhịp bởi cầu vồng
Tạo mưa xuân thành dòng rơi thấm ướt

Bức tranh xuân rạng ngời hoa năm trước
Phai mất rồi mơ ước hẹn xuân nay
Còn kịp không? Mai đào của xuân này
Nở nụ cười tỏa hương say lữ khách…?
HL

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
7 years ago

Hay.. tuyệt lắm e gái à

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Mùa xuân này tại trời đông rét nhạt
Ấm nắng vàng cho đào chẳng ra hoa
Cũng tại vì anh mới đến hôm qua
Cho đào em nhạt nhòa đôi mắt ướt

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Xuân năm nay sao anh không về kịp
Để tiết trời cứ rét chẳng có xuân
Tia nắng vương cũng cứ thấy ngại ngần
Hoa đào buồn và cũng không thèm nở

Xuân năm nay thế là anh lại lỡ
Để em buồn và cứ mãi ngóng trông
Dấu cô đơn thấp thỏm ở trong lòng
Chờ xuân sau cùng đào mai khoe sắc

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Buổi tối an bình nha em

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay e ơi: Có tiếc không? nụ đào còn lạnh lắm
Băng giá mà thiếu ấm cả mùa đông
Khi xuân sang lỡ nhịp bởi cầu vồng
Tạo mưa xuân thành dòng rơi thấm ướt..

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Bài thơ hay lắm!rất tuyệt em ơi

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Ngày mới vui vẻ nhé
Hoàng lan

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Em cảm ơn anh. Anh cũng vui nhiều nha

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Em cảm ơn anh nhiều

Scroll to Top