XUÂN ĐẰM THẮM
Thơ: Mạc Phương
Trái tim em đã rất mực chân thành.
Trao anh cả đâu còn gì hối tiếc.
Chỉ lặng thầm với chờ mong da diết.
Rất ngọt ngào chân thật ở thế gian.
Bữa tiệc đông vui đến lúc cũng tàn.
Riêng tình em không bao giờ vơi cạn.
Mộc mạc thôi nhưng chẳng hề chai sạn.
Như cỏ cây hương đồng nội bốn mùa.
Người miền ngược chẳng thích phải ganh đua.
Chỉ bước chậm bằng chân trần vững chắc.
Nếu chia xa cũng xin đừng thắc mắc.
Không nhẹ nhàng khéo léo được như người.
Đã yêu em đừng do dự anh ơi.
Mình từng trải qua nắng mưa bão tố.
Xuân đã về khắp núi đồi hoa nở.
Hãy bên em cho trọn vẹn tình yêu.
Em vẫn đợi anh… khi tuổi xế chiều.
Không vật chất nhưng tinh thần đong đủ.
Đón mùa xuân … cây đào già khai nụ.
Chẳng như xưa…nhưng đằm thắm mà anh !
BLT 23/1/2017
Ảnh internets
Mỗi tình đầu với biết bao kỷ niệm
Im nụ cười vào tận đáy con tim
Nhành hoa đào với biết bao thương nhớ
Mùa xuân về sao còn mãi lời thơ
Tuy đào già nhưng hoa thắm, nụ xanh
Vẫn mải miết đâm chồi và nảy lộc
Vẫn mang đến niềm vui trên Facebook
Vẫn dạt dào xao xuyến ý thơ hay
Hay!
Hay quá bạn ơi
Thơ hay lắm
tuyệt
Thơ hay lắm em! Ảnh đẹp .
Chúc em ngày mới, vui vẽ hp em nha!!
Hay lắm BLT à ! Anh thân chúc em luôn vui và giữ gìn sức khỏe nhé !
Canh dep ,Tho tinh cam ngot ngao
Chào Bằng Lăng Tím
Một nhà thơ thực thụ là khi nhìn cái gì, nghĩ cái gì,… Cũng có thể viết thành thơ được cả, và BLT cũng là người như vậy! Chúc mừng nhà thơ nha
Bài thơ hay lăm bạn ah tặng bạn
Thơ hay quá. Sâu sắc tuyệt vời. Cảm ơn BLT.!!!!
Xuân vẫn thế, dù sau này vẫn vậy.
Người đổi thay, lòng vẫn khó rời xa.
Đời là vậy, đừng nặng lòng thế nữa.
Bằng lăng ơi, hoa nhớ nở cho NGƯỜI…
Thơ chân tình
Hay
blt oi anh thich tho em va cung rat cam kich nguoi dang nhung bai tho lang man rat y nghia nay,chuc em mot mua xuan moi ngap tran hanh phuc ben nguoi than va gia dinh
Xuan an vui b nhe..
Em dứng cạnh cây đào hoa nớ,Miệng em cười mắt ngắm nụ hoa tươi,Làm bao người chết mệt với e rồi..
Hay qua
Rất thích bài thơ này, hay
Anh vẫn đợi Em cho đến tuổi xế chiều.
Không vật chất nhưng tinh thần no đủ
Thơ hay.cảnh đẹp.
Thích
Thơ hay tuyệt
Tuyệt!
Rất hay Bạn thân
Hay tuyệt bl
Chào tỷ buổi sáng
Bài thơ hay quá và rất cảm động MP, ảnh rất đẹp đầy sắc xuân.
Xuân sắc
Hay tinh cảm
Chúc mừng cô giáo
Thơ rất hay, hình ảnh rất đẹp.
Mạc Phương. Trái Tim em chỉ Một lần mở cửa .
Dù xể chíều vẫn mở cửa chờ anh …..hihi…. Ngày mới Thêm nhieu niềm vui Hp yêu Thương Đong Đầy Em gái nhé….
Thơ rất tuyệt , hình thật đẹp nha em…
Hay thế
Rat hay
Beautiful picture.
Bài thơ hay lắm đó chúc tác giả buổi tối vui vẻ ấm áp bên gia đình
Bai thơ tình tuyệt ấm áp .. MP….