Bài Thơ: XUÂN CHIA LY (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: XUÂN CHIA LY (Tác giả: Hoàng Lan)

XUÂN CHIA LY
Thơ: Hoàng Lan

Mình mất nhau khi xuân về gõ cửa
Mắt hoen buồn chia hai nữa phân ly
Thôi ước mơ em nào dám ước gì
Tình chợt đến rồi đi như nến tắt

Ai chẳng mong sợi tơ duyên bền chặt
Chỉ tiếc là sự thật quá trớ trêu
Đừng nghĩ rằng chỉ yêu và được yêu
Còn có cả muôn điều nhân và thế

Chỉ hai ta, thì chao ôi! quá dễ
Giữa đất trời ta chẳng kể gì đâu
Mặc gió sương hay mưa nắng dãi dầu
Mình luôn ở bên nhau và mãi mãi

Anh và em cuộc đời nhiều ngang trái
Chưa cuối đường nhưng em phải rẽ ngang
Dù đớn đau, dù cay đắng, bẽ bàng
Em chỉ mong anh bình an, hạnh phúc!
HL

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay lắm Lan Hoàng

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn bạn hiền

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Mỏi người mổi nơi , ôi buồn

Nguyễn Mặc Hàn
Nguyễn Mặc Hàn
7 years ago

Bài thơ này em cộng thêm 0,75 điểm nhé chị iu!

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Ui… răng mà buồn dữ rứa….

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Tình đôi ta bây giờ đã đến lúc
Duyên phận do trời trách cứ chi nhau
Anh ở nơi này gặm nhắm niềm đau
Nếu có nhớ thương, tình mình trót lỡ… híc híc

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Rất hay bạn ơi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Bài thơ rất hay: Anh và em cuộc đời nhiều ngang trái
Chưa cuối đường nhưng em phải rẽ ngang
Dù đớn đau, dù cay đắng, bẽ bàng
Em chỉ mong anh bình an, hạnh phúc!
HL

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

9…. 9,5…. 10….

Theloc Phan
Theloc Phan
7 years ago

Hay lắm em!

Nghỉ và suy thế nào là hạnh phúc?
Khi đời mình còn gút mắc trong tim.
Chuyện trăm năm ai không phải kiếm tìm.
Thôi cứ để bình yên nơi đáy nước.

Ngọc Hương
Ngọc Hương
7 years ago

Hạnh phúc ư…xin em đừng cầu chúc
Tận cõi lòng như muối xác kim đâm
Yêu thương chi rồi chẳng được trăm năm
Xuân ly biệt tình câm anh ôm lấy

Đời trái ngang em thân là con gái
Hiếu và tình buộc phải chọn mà thôi
Anh đớn đau nhìn em bước bên người
Thầm trách mình trách trời sao oan nghiệt

Em xa rồi từ nay xa biền biệt
Khép tim mình anh chỉ biết cầu mong
Ở bên ai em hạnh phúc ấm nồng
Và kiếp sau ta được thành chồng vợ

Xuân chia ly còn đây bao nổi nhớ
Bóng dáng người luôn ở mãi trong tim
Xa nhau rồi anh thao thức đêm đêm
Nhớ về em người anh yêu yêu mãi.

Hoạ cùng bạn iu nhé…chúc Hoàng Lan buổi tối vui vẻ ngủ ngon nhé

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Hay lắm Hoàng Lan !
Viết về chủ đề này thì được , chứ họa theo em thì lại thấy khó quá

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Mùa xuân sao nói chuyện buồn
Cứ vui vẻ sống bình thường như xưa

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Thơ thi sỹ hay, cảm xúc, thơ đăng khác lạ

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Thơ viết càng buồn lại càng hay em à.bài này ko thích điểm nên anh ko họa nữa đừng trách nghe
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Hơ hơ ! Hơ hơ !
Chúc em đêm ngon giấc,mộng đẹp

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Tình yêu riêng của hai người
Cớ sao lại để cuộc đời trái ngang

Phuong Choi
Phuong Choi
7 years ago

Hay quá chị

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Hay quá hoàng lan

Đăng Quang
Đăng Quang
7 years ago

Trách ai gảy nhịp cung đàn
Cung thương nức nở ngậm ngùi
Cung nhớ sâu nặng biết hong hở người !
Tình tôi ! ôm mối sầu vương
Đường tình đôi ngả phương trời cách xa…
***
Ôi.. hay quá người đẹp ơi…

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn bạn Đăng Quang đã đồng cảm và chia sẻ. Chúc vui vẻ nhé

Lê Thanh Hiếu
Lê Thanh Hiếu
7 years ago

Thơ hay lắm em à!

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc

Giao Đình
Giao Đình
7 years ago

Hay tóa người ơi
Rất đúng tâm tạng
Chúc luôn vv

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

bài thơ da diết quá Hoàng Lan ! Chúc HL có buổi trưa thật vui tươi …

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Hay lắm bé

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cháu cảm ơn Cô nhiều ạ. Chúc Cô

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh Quốc Lộ đã chia sẻ thơ hay rất hay. Lâu lắm rồi mới thấy anh làm thơ đó

Scroll to Top