Bài Thơ: XÓT XA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

XÓT XA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

———–
Ngoài hiên tí tách giọt mưa rơi
Chạnh nhớ thương ai tận cuối trời
Những tưởng lâu rồi phai niệm cũ
Ngờ đâu dĩ vãng chẳng hề vơi
Sao lòng cứ mãi ôm buồn khổ
Chẳng lẽ hoài mang nỗi hận đời
Ngẫm lại lời người luôn nói phải
Tình là sợi oán chẳng buông lơi

V N C … 17/04/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Kim
Ánh Kim
6 years ago

ti tách giọt mua rớt ngoai thêm….mua buôn roi rớt chanh long thêm…bao nhiêu ký niêm dem mua do ….reo rat long ai van noi niêm..

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay
Chieu vuj nhe anh

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa quá anh ơi chúc anh chiều tối vui vẻ hạnh phúc

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Mưa buồn ..gieo hạt nhớ thương ..
Để em đây mãi ..vấn vương nổi lòng ..
Cô đơn đêm vắng cô phòng ..
Nổi niềm khắc khoải thương mong mỏi mòn ..

Nguời ơi ..phương ấy có còn ..
Nhớ thương như thuở hương tròn ngày nao..
Thần giao cách cảm lao xao..
Lệ nhoà..mắt đợi ..hương trao tình nồng ..

Sợi tình dù đắng nhưng mong ..
Dù đau nhưng mãi ngóng trong ..thẫn thờ..
Đắng cay ..đau đớn ngẩn ngơ..
Lệ rơi nhoà nhạt ..vẫn mơ ..nguời tình ..

Buổi tối chúc anh luôn vui..hạnh phúc ..

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Chiều vui vẻ hạnh phúc nhé.

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha !

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Buồn khổ hậu đời nói phải buông lơi chúc mừng

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Hay lắm một bài thơ cảm xúc thật buồn..
Thân mến em…

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Thơ hay lam anh ơi

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Thơ rất tuyệt,chúc mừng bạn ,vui khõe nha,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

MƯA SẦU,
Đếm từng giọt mưa rơi nức nở,
Như nhịp chân làm vở hồn loang,
Mãi mộng du đâu hướng bước hoang,
Đã rẻ lối thiên đàng địa ngục,
&
Mưa vẫn ngập nồng xưa còn chút,
Thoáng mộng mơ động bút dáng hồng,
Ôm lấy hình điên đảo chênh chông,
Tưởng mờ nhạt nhưng lòng sâu đậm,
&
Mưa mãi ướt tim khô chẵng thấm,
Nhưng hoen mi vội đẩm dòng tuôn,
Ta cứ chờ đong đủ chén cuồng,
Đêm ly cạn ta cuộn mình ngủ,
&
Cho quên hết ngoài trời vần vũ,
Cơn mưa sầu hãy rũ bụi trần,
Mau tạnh đi cho thấy tình chân,
Sớm thoát khỏi si sân một kiếp,
&
Mưa hãy rưới cho tim khởi nhịp,
Để cho hình đuổi kịp bóng kia,
Đã bao thu sớm lạc nẽo chia,
Cho lượm lại bên bìa mảnh vở,
&
Mưa ơi hãy mát lòng tình lở,
Trôi hạt sầu nổi nhớ đong đầy,
Cho bóng mờ lại cởi gió mây,
Về chốn củ đong đầy hồn mẻ,…

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
6 years ago

Mưa buồn lại nhớ tình xa
Mưa khơi nổi nhớ để ai lại sầu
Không phai được mối tình đầu
Trời mưa tí tách lại đâu cõi lòng

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

Tình là sợi oán chẳng buông lơi…bài thơ hay quá.

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ rất hay.

Bong Nguyen
Bong Nguyen
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc .Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Thật tuyệt vời chúc mừng anh

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

tặng anh thơ hay

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả buổi đêm vui vui và hạnh phúc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm,chúc mừng nha,

Scroll to Top