Bài Thơ: XÓT XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XÓT XA (Tác giả: Mạc Phương)

XÓT XA
Thơ: Mạc Phương

( Thính ôi )

Ờ ! cũng là phụ nữ
Sao chẳng được ai yêu
Cũng đã hỏi rất nhiều
Mà không người giải đáp.

Biết dáng hình lấm láp
Lại chẳng được sửa sang
Chả ai muốn đa mang
Nên tủi buồn lắm ý.

Mấy chục năm học kí
Đợi mỗi người hỏi mua
Cứ chờ mãi bao mùa
Vẫn bị chê cũ kĩ.

Nồi gang tuy xấu xí
Vẫn mơ tấm vung vừa
Gửi cơn gió xa đưa
Bức thư tình bỏ ngỏ.

Môi em không còn đỏ
Má cũng đã hết hồng
Anh có nhận em không
Nói ngay giờ kẻo trễ.

Em chả cần xính lễ
Chỉ cần mỗi anh thôi
Dẫu lệch cũng thành đôi
Cả cuộc đời chung thủy

MP 7/5/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Chúc em an vui hp…

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay hài ui quá chúc em ngày mới an vui hp MP
Người phụ nữ tinh túy
Dáng đẹp lại kiêu xa
Anh mong muốn chung nhà
Chắc là em đồng ý

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

Vui ha Cô giáo!

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
4 years ago

Mộc Mạc như em, chân Phương từng câu chữ,thấm sâu trong lòng người.

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Tho hay hinh anh dep

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Nguồi phụ nữ tinh túy
Dáng đẹp lại kiêu xa
Rất mong muốn chung nhà
Chắc được em đồng ý
Bài thơ hài hay lắm em
Chúc em luôn manh khỏe an vui hp MP

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thiếu gì tấm vung vừa
Mạc cũ vẫn cứ ưa
Có duyên là tình đẹp
Tấm lòng đâu có hẹp
Vẫn rộng mở đón em.

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

hình ảnh đẹp. nhớ về hà nội.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
4 years ago

Ngày lại ngày ngồi nắng
Cái nắng thì trói trang
Hàng ghế xếp thẳng hàng
Còn chỗ ngồi bỏ trống
Em thì đang nhấp nhổm
Không biết anh đế không
Mà cứ để em trông
Em giận về đấy nhé
Anh đừng có ra vẻ
Em từ rã anh luôn
Em không nước lệ tuôn
Mà bỏ anh chuồn vội
Vì em đâu có tội
Vì anh đến muộn thôi
Tạm biệt nhé người ơi
Em có người yêu rồi .

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay thi hữu ! Chúc vui & nhiều thi hứng nhé

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Hay lắm Mạc Phương!

Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay, sâu lắng, tâm trạng và u buồn. Chúc tác giả MP luôn có những bài thơ đi vào lòng người.

Thông Văn
Thông Văn
4 years ago

Chúc tác giả luôn trẻ trung , yêu đời nhé.

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Định mệnh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay lắm

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
4 years ago

Cô giáo xinh lém ?

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Hai Phong Tran
Hai Phong Tran
4 years ago

Thơ bạn nói chung là khó hiểu

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Đẹp lắm chị iu

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Xinh lắm em.

Đan Hạ
Đan Hạ
4 years ago

Canh dep nguoi xinh chi a

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
4 years ago

Thơ đã hay ảnh càng đẹp . Chúc mừng MP

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ơi

Khoa Pham
Khoa Pham
4 years ago

Chị yêu xinh gái mà chưa có gì á.

Mai Lê
Mai Lê
4 years ago

Hay quá bạn iu

Lê Đinh Dũng
Lê Đinh Dũng
4 years ago

hay nhỉ

Biển Nhớ
Biển Nhớ
4 years ago

CHỊ ĐẸP, THƠ HAY

Quên Lãng
Quên Lãng
4 years ago

Nghe thương

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Chúc xinh đẹp!

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Tuyệt lắm nàng thơ ơi

Đinh Mùi
Đinh Mùi
4 years ago

Tuyệt vời em nhé

Sử Văn Trần
Sử Văn Trần
4 years ago

Thơ rất hay cô giáo vùng cao ơi

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
4 years ago

Hay wa Mp

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Cảnh người đẹp quá Mạc Phương !?

Scroll to Top