XÓM NÚI
Thơ: Mạc Phương
Xóm núi nhà em bình dị thân quen.
Chân ruộng bậc thang phơi mình dưới nắng.
Xa xa nhởn nhơ vài ba cô cò trắng.
Trên nền trời xanh biếc áng mây bay.
Xóm núi bình yên lấp ló dưới hàng cây.
Hàng lồ ô thay tre già vàng óng.
Núi uốn mình nhấp nhô như ngọn sóng.
Đẹp dịu dành nét giản dị thôn quê.
Em lớn lên giữa cảnh sắc cận kề.
Cùng chúng bạn chăn trâu và cắt cỏ.
Đất mẹ nghèo theo bước chân thuở nhỏ.
Lớn dần lên trong điệu múa tiếng cồng.
Những nương ngô năm tháng vẫn trổ bông.
Bắp tròn đầy hạt vàng ươm thẳng tắp.
Dẻo thơm nồng vị ngọt ngon của bắp.
Nuôi tâm hồn mộc mạc đến ngơ ngơ.
Người vùng cao chẳng được đẹp như mơ
Nhưng chân thành đã ăn sâu huyết mạch.
Dẫu rất nghèo nhưng tấm lòng trong sạch.
Chỉ vậy thôi em cũng thấy tuyệt vời.
BLT 28/9/2016
Ảnh quê Bằng Lăng Tím
Hay thế nhỉ
Tặng nhà thơ nhé
Lại một lần nữa hết lời để khen
Thơ hay lắm em ơi ! Rất chân thành đầy đủ ý nghĩa ….
Vùng quê phố Núi nên thơ
Con người trong sáng mộng mơ chân tình
Người quê phố Núi không xinh
Mà sao lãng mạn thông minh tuyệt vời
Ai về phố Núi quê tôi
Đi xa nhớ mãi suốt đời không quên …
Thơ hay lắm, cảnh rất đẹp.
BLT chuyên tho lên núi nguoi đoc vân thây hay hay nhu đag o đâu đó có cānh vât này.
Xóm Núi thật bình dị, rất hay BẰNG LĂNG TÍM. Chúc một ngày vui vẻ.
Đã lâu ko gặp,thơ của PH,vẫn hay như ngày nào.Chúc PH hồn nhiên ,trẻ đẹp,nhiều sức khỏe gia đình hạnh phúc ,luôn thành công trong cuộc sống nhe
Bài thơ hay lắm ạ
Hay lắm bạn iu Bằng Lăng Tím ! Chúc bạn iu buổi trưa vui vẻ, về ăn cơm ngon nhé ! ❤?
Hay qua blt dung la nguoi vung nui minh kg xinh dep bang nguoi nhung lai co tam long rat chan thanh moc mac tuyet lam
Buoi trua an lanh nhe
Thơ hay lắm
Phong cảnh giống ở thành phố hoà bình quá nhà thơ…
Thơ nói về tuổi thơ rất hay
Ôi đẹp làm sao xóm núi bình minh.
Đây ruộng đồng ngạt ngào hương bông lúa.
Nơi xa xa ngọn núi sáng bình minh.
Mái nhà tranh đơn sơ và giản dị.
Nhưng chân thành, ngay thật và thủy chung.
Vùng quê miền cao thật thơ mộng và tuyệt vời nhưng mình không thể đoán ra được là ở đâu…?
Chúc BLT luôn có niềm vui nhé!
tuyệt quá
Quê bạn ở đâu vậy?
Thơ thật hay
Hay LAM blt oi
Hay do e
Que o dau vay cho biet di bang lang tim oi
Ôi
Bình yên và hạnh phúc
Chúc băng lăng một tôi vui nhe
8
CAO NGUYÊN…
Đêm cao nguyên gọi buồn muôn thuở,
Đêm ko anh trăn trở nhớ nhung,
Sao niềm thương dẫn đến muôn trùng,
Yêu say đắm mà lạnh lùng khắc khoải,
Bao lâu nưã sẽ cho về lại
Hoà cùng anh tròn giấc thiên thai,
Hoà cùng anh vẹn mộng liêu trai,
Cho nồng thắm những ngày xa cách,
Tặng nỗi niềm trọn mạch nguồn mơ,
Cao nguyên đây phố núi hững hờ,
Trong đêm lạnh ơ thờ lên tiếng,
Ngắm cánh chim trên cao bay liệng,
Quay quắt lòng nỗi nhờ tương tư,
Rừng xanh kia ko thể hiện ngôn từ,
Ieu thương nhé! tình thư anh gởi
Đường còn xa hun hút nhiều đeèo cao,
Bước em đi còn rong ruỗi ân tình,
Không vụn dại, mà chân tình sau , trước…
MT…
Nhìn cảnh quê Bằng Lăng Tím quen quen ,,,
Rất hay em ạ !
Tuổi thơ nào được sống ở thôn quê,
Không khao khát mơ về nơi em viết?
Cah đep qua
ANH SẼ VỀ
(Cảm tác)
Anh sẽ về quê Em miền Phố Núi
Ngắm ruộng đồng từng bậc nối kề nhau
Đàn cò thảnh thơi bay lượn trên đầu
Từng sóng núi nhấp nhô xanh màu đất.
Anh sẽ về nơi tình quê chân chất
Mái nhà tranh ôm ấp biển yêu thương
Đẹp màu hoa tô thắm những con đường
Trong cuộc sống bình yên đầy êm ăm.
Anh sẽ về nơi miền quê đằm thắm
Nơi có người con gái thật đáng yêu
Ánh mắt tình thơ xa nhớ mỗi chiều
Bao mơ ước trong bầu trời mở cửa
Anh sẽ về bởi tình quê chất chứa
Những ngọt ngào như trái bắp vàng tươi
Bếp than hồng thêm ấm những nụ cười
Đời êm như khói chiều theo gió nhẹ
Anh sẽ về bên người Em nhỏ bé
Bên mái nhà đầy ắp nỗi thương mong
Thắp sáng tin yêu chân chất tình nồng
Đời phẳng lặng như mây bay lãng đãng
Anh sẽ về nơi đồng cao cò trắng
Pha chân tình vào giòng máu quê Em
Vui bên nhau những bước nhỏ êm đềm
Để tìm thấy tuyệt vời trong cuộc sống !
TranPhamDinh
29.09 16
Ảnh sưu tầm
Thêm một ” trang thơ”…
Rất hay hợp tình và cảnh ..
Tho cua Chua hay lam chua oi
The yuyet voi
Bằng Lăng ơi nơi quê núi tuyệt vời
Ở nơi ấy từ đầu đời thơ trẻ
Tiếng mẹ du, tiếng em thơ thỏ thẻ
Cả tiếng trẻ ghẹo nhau cười nắc nẻ cứ vọng vào.
Quê hương ơi, biết mấy tự hào
Dẫy lúa, nương ngô có khi nào quên được
Ta đẵm mình trong miền quê thân thuộc
Xóm núi, bản quê đã gắn buộc tự khi nào.