Bài Thơ: XOÁ NỢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

XOÁ NỢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh van em xoá cho anh món nợ
Nợ ân tình từ ngày đó xa xưa
Ta quen nhau trong một buổi chiều mưa
Mái hiên nhỏ chỉ còn vừa hai chỗ

Hạt mưa xiên thì thầm anh hỏi nhỏ
Mưa thế này bé có ướt con tim
Em mỉm cười cúi đầu đứng lặng im
Hai bàn tay lặng lẽ tìm hơi ấm

Em giật mình vì bỗng nghe tiếng sấm
Ôm lấy anh xong lại đấm bắt đền
Anh vỗ về không phải lỗi của em
Tại ông trời đã xe duyên hai đứa

Hai con tim cháy bùng lên ngọn lửa
Mối tình đầu ôi chan chứa yêu thương
Mấy năm trôi qua chung một con đường
Mơ một ngày tình ngát hương hạnh phúc

Trời xe duyên nhưng người đời ghen tức
Họ dèm pha gây uất ức cho ta
Mình chia tay anh vội vã đi xa
Em cũng lên xe hoa vui duyên mới

Anh về đây trong lòng buồn vời vợi
Món nợ ngày xưa vẫn đợi anh về
Ân tình xưa kèm theo những lời thề
Anh xin xoá dù tái tê trong dạ

Bài họa của Phạm Thanh Hà.

TRẢ HẾT TÌNH EM

Trả hết cho em món nợ tình trót mượn
Tự kiếp nào anh vay muốn được quên
Tháng ngày dài cứ day dứt triền miên
Đêm bình yên mà lương tâm cắn rứt

Trả cho em sợi oan tình gãy đứt
Để màn đêm đánh thức nỗi ê chề
Anh với em từng nông nổi u mê
Giờ hai đứa ôm cõi lòng tê tái

Trả cho em những vòng tay thân ái
Nụ hôn đầu giờ xa mãi với thời gian
Lời yêu đương bay vụt với gió ngàn
Bao kỉ niệm tan tành như bọt nước

Trả cho em chân trời buồn phía trước
Giờ còn chi được mất tựa phù du
Cõi đời này lặng lẽ chẳng tiếng ru
Màn mây xám mịt mù che lối mộng

Trả lại em trái tim hồng ấm nóng
Đã một lần đóng cửa nhốt hồn yêu
Nay xa rồi đau đớn xé thêm nhiều
Từ đây sẽ không nói điều cay đắng

Trả lại em lối đi về lạnh vắng
Trời mùa đông sương trắng phủ màu tang
Chiều hoàng hôn nắng rớt mảnh tình tàn
Anh và em lang thang đường cô quạnh

Bài họa của Mami Vam

ANH BIẾT KHÔNG

Thế rồi một ngày anh ra đi hối hả
Chẳng kịp lời từ giả gửi trao em
Hành trang theo anh là kỉ niệm êm đềm
Thứ anh gửi lại là niềm đau se thắt

Em nhớ anh mong một lần gặp mặt
Một lần thôi…một khoảnh khắc bên nhau
Em muốn nghe một giọng nói ngọt ngào
Nhưng không thể…không thể nào có được

Rồi những lúc ngồi một mình thầm ước
Trên nẻo đường xuôi ngược gặp lại nhau
Chỉ là mơ thực tế chẳng thể nào
Đành lỡ hẹn nghẹn ngào sang thuyền khác

Trách em đi kẻ vô tình bội bạc
Nỡ quên anh phai nhạt nghĩa tình đầu
Anh biết không lòng em mãi khắc sâu
Câu ước hẹn thuở ban đầu hai đứa

__MamiVam__

Huan Nguyen Dinh! Bài thơ hay và cảm động quá anh ạ.

Sài Gòn, Ngày 12/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

Trên cả tuyệt vời anh ạ!

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

A có nợ ai ko a . Em chúc a buổi tối vui vẻ , hạnh phúc .

Bsq Thuoc Nam
Bsq Thuoc Nam
8 years ago

Sinh ra, sống ở trên đời ai mà chả mang nợ, âu cũng là cái nợ đồng lần thôi

Khương Nha
Khương Nha
8 years ago

Rất hay

Cung Nguyen Van
Cung Nguyen Van
8 years ago

Con nhung noi( NO XAU)thi tinh the nao???

Kim Nguyen
Kim Nguyen
8 years ago

Thơ hay lắm Huân à! Chúc em làm nhiều bài hay nữa nhé!

Tăng Bá Hùng
Tăng Bá Hùng
8 years ago

Anh dại lắm, chỉ cần đảo nợ là được rùi.

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

TRẢ HẾT TÌNH EM
Trả hết cho em món nợ tình trót mượn
Tự kiếp nào anh vay muốn được quên
Tháng ngày dài cứ day dứt triền miên
Đêm bình yên mà lương tâm cắn rứt

Trả cho em sợi oan tình gãy đứt
Để màn đêm đánh thức nỗi ê chề
Anh với em từng nông nổi u mê
Giờ hai đứa ôm cõi lòng tê tái

Trả cho em những vòng tay thân ái
Nụ hôn đầu giờ xa mãi thời gian
Lời yêu đương bay vụt với gió ngàn
Bao kỉ niệm tan tành như bọt nước

Trả cho em chân trời buồn phía trước
Giờ còn chi được mất tựa phù du
Cõi đời này lặng lẽ chẳng tiếng ru
Màn mây xám mịt mù che lối mộng

Trả lại em trái tim hồng ấm nóng
Đã một lần đóng cửa nhốt hồn yêu
Nay xa rồi đau đớn xé thêm nhiều
Từ đây sẽ không nói điều cay đắng

Trả lại em lối đi về lạnh vắng
Trời mùa đông sương trắng phủ màu tang
Chiều hoàng hôn nắng rớt mảnh tình tàn
Anh và em lang thang đường cô quạnh

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Hay lắm em trai

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

ANH BIẾT KHÔNG

Thế rồi một ngày anh ra đi hối hả
Chẳng kịp lời từ giả gửi trao em
Hành trang theo anh là kỉ niệm êm đềm
Thứ anh gửi lại là niềm đau se thắt

Em nhớ anh mong một lần gặp mặt
Một lần thôi…một khoảnh khắc bên nhau
Em muốn nghe một giọng nói ngọt ngào
Nhưng không thể…không thể nào có được

Rồi những lúc ngồi một mình thầm ước
Trên nẻo đường xuôi ngược gặp lại nhau
Chỉ là mơ thực tế chẳng thể nào
Đành lỡ hẹn nghẹn ngào sang thuyền khác

Trách em đi kẻ vô tình bội bạc
Nỡ quên anh phai nhạt nghĩa tình đầu
Anh biết không lòng em mãi khắc sâu
Câu ước hẹn thuở ban đầu hai đứa

__MamiVam__

Huan Nguyen Dinh! Bài thơ hay và cảm động quá anh ạ.

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

ok chú

Hạnh Le
Hạnh Le
8 years ago

No an tinh sao tra dc a
Khi hai dua hai phuong troi cach biet

Hạnh Le
Hạnh Le
8 years ago

A huan nguyen dinh oi!!!
An tinh voi e co tien cung ko mua dc dau no la thu vo gia ma minh phai danh doi ca cuoc doi day a ah!!!

Dong Nguyen Cong
Dong Nguyen Cong
8 years ago

vay the sao hanh le

Lai Vo
Lai Vo
8 years ago

Các nhà thi sĩ ơi tất cả cùng đồng cảm tạo sức âm cộng hưởng tuyệt vời trên cả tuyệt vời không còn từ nào nói được nữa

Thanh Ly
Thanh Ly
7 years ago

?

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Bai tho hay tuyet voi a huan nguyen dinh ôi.!!!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.

Vuong Vu
Vuong Vu
7 years ago

Bài thơ hay quá anh Huân! Hai bài hoạ cũng rất tuyệt vời…!

Phuc Vu
Phuc Vu
7 years ago

Thơ hay quá anh! Thấy có mình trong đó. Cảm ơn anh!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ trên cả tuyệt vời
Em chúc anh ngày chủ nhật nhiều niềm vui đong đầy hạnh phúc nhé anh

Hải Yến
Hải Yến
5 years ago

Ca ba bai tho deu cuc hay . Cam on tac gia,

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Thơ và những bài họa đều tuyệt vời,thật là hồn thơ lai láng
Tình yêu dang dở cũng là để lại sự nhơ thương,tiếc nuối mà có lẽ cũng để ta cất dấu điều tốt đẹp mãi trong cuộc đời về tình yêu mà mình đã có.

Nguyen Thu Quynh
Nguyen Thu Quynh
5 years ago

Nợ tình khó trả khó vay
Chuyện ngày xưa ấy vẫn đầy trong tim
Nửa muốn trả, nửa muốn quên
Để cho người nợ đêm đêm nhớ người
Tình xưa nay đã qua rồi
Người nay vẵn nhớ một thời trắng trong
Mối tình ngày ấy bên sông
Em như chim sáo sổ lồng bay xa
Còn anh ngồi dưới ngốc đa
Đành làm chú cuội để mà đợi em

Scroll to Top