Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cái cảm giác buồn nao nao trong dạ
Có thể là nhớ quá một người dưng
Dễ hiểu thôi bởi người ấy đã từng
Cùng xây mộng thế nhưng không tròn trịa

Nên lòng cứ nghĩ suy điều vô nghĩa
Định luật nào cho hai phía rời nhau
Có lẽ do là hai chữ sang giàu
Nên mới khiến nỗi niềm đau vô hạn

Sợ có trách rồi tăng nhiều bất mãn
Và tâm hồn luôn hoảng loạn sầu lo
Bởi tình yêu giờ đã lỡ chuyến đò
Chỉ để lại đống tàn tro buồn bã

Nhiều lúc muốn tìm quên đi tất cả
Men rượu nồng cho vật vã từng đêm
Uống để say và ru giấc êm đềm
Để không phải nghĩ thêm điều gì nữa

Nếu đã biết tình yêu đem chọn lựa
Lý trí này lại đứng giữa tim non
Nên thời gian là liều thuốc xói mòn
Hết cằn cỗi héo hon tình xưa cũ

Thì thôi nhé ngày mai trong giấc ngủ
Xóa bóng hình còn trú ngụ trong tâm.

DH

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Bài thơ rất hay anh à.

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay quá
Chúc em luôn vui sức khỏe dồi dào

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em trai

Phan Hoàng Lâm
Phan Hoàng Lâm
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ. Chúc bạn ngày mới tốt lành

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Thơ hay quá bạn

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

Phong Lê
Phong Lê
3 years ago

Bai thơ hay lắm anh à

Cam Le
Cam Le
3 years ago

đẹp chai đừng buồn em ơi

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
3 years ago

Thơ hay lắm cm bạn

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Thơ hay Hinh anh rất đẹp a

Ngoc Lê
Ngoc Lê
3 years ago

Bai tho hay lam anh. E chuc anh dem muon ngon giac nhe anh!

Phạm Hương
Phạm Hương
3 years ago

Mến chúc gia đình vv và hp

Nàng Ngốc
Nàng Ngốc
3 years ago

Bài thơ hay quá anh nè

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Da diết quá anh

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp thế nhỉ

Phương Nguyễn Gia Ái
Phương Nguyễn Gia Ái
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn…

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
3 years ago

Thơ rất hay em ạ

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
3 years ago

Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm e trai

Vu Kiểu Trang
Vu Kiểu Trang
3 years ago

Tuyệt lắm bạn mình ơi mình chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nha

Hải Dương
Hải Dương
3 years ago

Mến chúc muôn điều tốt đẹp nhé bạn ơi
Thơ hay hình ảnh đẹp lắm

Kẻ Đau Tình
Kẻ Đau Tình
3 years ago

Thơ hay

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Trong khoảng cách nhớ làm gì
Thà quen Di cho bớt dấu kho
Nếu có nếu thì làm khổ thêm
Thà một chữ buôn là quên tất cả

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xin chúc buổi chiều an vui và hạnh phúc

Băng Thiên
Băng Thiên
3 years ago

Làm sao xóa được bóng hình xưa cũ
Bởi tim non đã chôn chặt từ lâu..
Thơ hay lắm anh…

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
3 years ago

Bài thơ rất hay, xin chúc mừng anh bạn…

Tường Vy
Tường Vy
3 years ago

tuyệt vời quá anh ơi ?

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Em. Gần như nghìn trùng xa, cách
Ta hãy nhìn cho rời rã nhớ thương
Doi mắt em. Long lanh như chiều vương
Nhìn nơi khác lòng anhtan nát
Thì thôi tâm phúc mộng mơ
Cứ xoá di những ngày thơ mộng

Nhiên An
Nhiên An
3 years ago

Thơ a viết bài nào cũng hay hết á

Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa trong cuộc sống của con người

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top