Bài Thơ: XIN ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN ! (Tác giả: Hồng Giang)

XIN !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Anh muốn được cùng em ta sánh bước.
Trên con đường nhòa nhạt ánh đèn đêm.
Chiếc lá khô xao xác rụng bên thềm.
Thoảng gió thu bay vờn làn tóc rối.

Anh muốn được cầm tay em mỗi tối.
Mình bên nhau đời đã vội nhiều rồi.
Ngọn đèn khuya lấp lánh ánh sao rơi.
Quên tất cả chỉ đôi mình duy nhất.

Dẫu đời còn đầy nghĩ suy được mất.
Trái tim hồng e ấp lúc bên nhau.
Để quên đi đâu đó những niềm đau.
Hạnh phúc mãi luôn một màu đỏ thắm.

Mình cùng nhau nụ hôn nồng say đắm.
Ta hòa mình vào đêm trắng cuồng say.
Quên hết đi tất cả những đắng cay.
Mà cuộc sống thường ngày luôn mang lại.

Xin hãy cho một lần cùng khờ dại.
Bên cuộc tình ….
Mê mải ….
Phút cuồng si !
26/08/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

De thuong qua

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Anh chỉ muốn cầm tay em mỗi tối
Trái tim hồng e ấp
Mãi bên nhau
Nghe sao mà thương thé HG ƠI

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Very nice of couple..??
Thơ hay ! Chúc Tác giả nhiều niềm vui như mong ước nhé! Lời Thơ viết rất dễ thương !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Xin hãy cho một lần cùng khờ dại.
Bên cuộc tình mê mải chút cuồng si!”
???♥️♥️

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

A xin GẦN r đến lúc a sẽ phải xin XA?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay và lãng mạn thi sĩ HG!

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Hay lắm!

Vu Nam
Vu Nam
3 years ago

Hay lắm anh ơi. tháng tám man mát buồn

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Một bài thơ man mát buồn nhưng rất ngọt ngào . Anh muốn được cùng em ta sánh bước .trên con đường nhoà nhạt ánh đèn đêm . Chiếc lá khô xao xác rụng bên thềm . Thoảng gió thu bay vờn làn tóc rối

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh muốn được cầm tay em mỗi tối
Mình bên nhau đời đã vội nhiều rồi .
Ngon đèn khuya lấp lánh ánh sao rơi .
Quên tất cả chỉ đôi mình duy nhất .
Lơi thơ sao ma tinh cảm dễ thương thế không biết . Hay lắmlắmluôn thi sĩ ơi .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Xin hãy cho một lần cùng khờ dại
Bên cuộc tình…mê mải…phút cuồng si

Hỡi dấu yêu xin anh hãy cho đi
Rồi nhận lại những gì anh mong muốn
Rất lãng mạn đắm say , một tình yêu mãnh liệt đến vô cùng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang buổi tối đong đầy yêu thương

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Hay quá

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Phan Anh
Phan Anh
3 years ago

Chúc mừng Bạn !

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Nồng cháy quá nhà thơ ơi.?

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Nồng nàn quá nhà thơ ơi !

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Nồng nàn hay tuyệt

Scroll to Top