Bài Thơ: XIN MỘT LẦN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: XIN MỘT LẦN (Tác giả: Chuyên Tạ)

XIN MỘT LẦN
Thơ: Chuyên Tạ

Xin một lần trở lại tuổi thơ tôi
Được rong ruổi trên những đồi cát trắng
Chiều buông xuống ngắm hoàng hôn bình lặng
Sớm tinh mơ đợi tia nắng đầu ngày

Xin một lần vứt bỏ những chua cay
Ta trở lại vui giống ngày thơ bé
Được ấm áp trong vòng tay của mẹ
Mãi vô tư như đứa trẻ ngoan hiền

Xin một lần về lại chốn bình yên
Buông bỏ hết những muộn phiền cay đắng
Đôi vai nhỏ không oằn mình gánh nặng
Nhẹ hương thơm bông bưởi trắng thu về

Xin một lần vui với những cuồng mê
Thanh thản bước dọc triền đê xóm nhỏ
Ngôi nhà cũ giờ mẹ không còn đó
Nghĩ vậy thôi… mắt đã nhỏ lệ sầu.

CT 24.11.18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
5 years ago

Ngồi dưới chân cầu tay vờn cát tơi nguyên…
Mắt lơ đễnh ngắm những con thuyền lênh đênh trên mặt sóng…
Lắng tai nghe chiều về trong gió lộng…
Nhớ em hoài… Nhớ lắm quê ơi !

Hồ Mai
Hồ Mai
5 years ago

chị 1 vé nhé,,chưa đc đi tàu lửa bao giờ,,,hihihi

Giang Le
Giang Le
5 years ago

❤️❤️❤️❤️❤️?

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá em gái ơi

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Cho xin một vé với

Lê Nguyên Bình
Lê Nguyên Bình
5 years ago

Vì bây giờ đã sứt mẻ phao câu
Nên chỉ ước mà quay đầu quá trễ
Da nhăn nhúm bưởi bòng kia đã sệ
Tuổi thơ à….xin kể chút cho vui

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay thiệt là hay em , chúc buổi trưa luôn nhiều niềm vui em nhé

Ngọc Văn
Ngọc Văn
5 years ago

Hay lắm e

Dung Áo Dài
Dung Áo Dài
5 years ago

Có lúc buồn chẳng biết về đâu
Cho nhẹ bớt nỗi sầu nhung nhớ
Tuổi thơ trôi qua bao điều rộng mở
Quay lại ư thật hư ảo mịt mờ

Tìm Bằng Lăng
Tìm Bằng Lăng
5 years ago

Hay lém gái iu ..

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Hay

Mùa Đông Không Lạnh
Mùa Đông Không Lạnh
5 years ago

Hay quá bạn

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Này em ơi ! Đời là thế phàng phũ!
Lê bước dài qua từng dãy uẩn mê.
Quay nhìn lại , ôi thương miền kí ức.
Nhưng qua rồi phía trước tím chiều buồng.

Hồn thiếu nữ thì luôn đầy nhựa sống.
Nhưng tình đời luôn bạc bẽo trắng vôi.
Trẻ đời trai còn nhiều thuở mưa nắng.
Sương gió nào lạnh lùng lắm nàng ơi!.

Thời gian trôi đi xoá nhoà bao thứ.
Có còn gì ngoài những nỗi vấng vương.
Hỡi nhân gian ! Nếu ai còn phụ mẫu.
Xin tôn thời và nhớ khắc dạ tâm.

Để ngày mai khi lầm lỡ dẫu có.
Chẳng cay lòng như muối xát thương đau.
Nhưng đời mà ! Có đâu chăng chữ vẹn.
Xin chân tình lưu đôi chút niềm riêng!.

Sau Nguyen
Sau Nguyen
5 years ago

Thơ em hay lắm em ơi
Cháy lòng anh với bao lời yêu thương… ?♥️♥️

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Ý thơ hay lời thơ sâu lắng
Chúc bạn dồi dào sức khỏe ạ

Nghia Pham
Nghia Pham
5 years ago

Chủ Nhật vv hạnh phúc người ơi.

Xuân Đức
Xuân Đức
5 years ago

Giá ngày xưa còn trẻ mà khôn như bây giờ nhỉ

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Cho tôi về thời thơ ấu ngây ngô
Mặc nắng buổi trưa chạy rong bờ ruộng nhỏ
Trốn ngủ, nhịn ăn chỉ mong chờ cơn gió
Thả cánh diều bay, chiều muộn vẫn chưa về

Cho tôi về đám ruộng dưới chân đê
Bắt ít con cua, mót củ khoai còn sót
Bẻ cây mía lau nhâm nhi dần vị ngọt
Bắt con chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi

Cho tôi về ngày thơ của một thời
Quạt mo cau mẹ a ơi ru khẽ
Núp bóng cây ngồi câu còng dưới mé
Xế chiều tà nghe tiếng mẹ gọi ăn cơm

Cho tôi về với bè bạn bên đống rơm
Mê mãi đùa vui rồi đứa hờn đứa giận
Mặt mũi lọ lem, cả người cùng cáu bẩn
Nước đầy sông ùm tắm thoả cơn thèm

Cho tôi về tiếng mẹ kể hàng đêm
Cổ tích xưa in hoài trong trí nhớ
Giấc ngủ an yên đến dần theo nhịp thở
Xin một lần được trở lại tuổi thơ tôi.

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Xin một lần ta lại quyện vòng tay
Tìm ấm áp những ngày xa xưa cũ
Tháng năm trôi chất chồng bao nỗi nhớ
Xin một lần hơi thở chạm bờ môi

Hay quá đi hà

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay quá chị iu

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay lắm Chị ơi

Tran Huu Kien
Tran Huu Kien
5 years ago

Hay tuyệt vời lắm

Hồ Ly
Hồ Ly
5 years ago

TRIỀN ĐÊ, chị iu sai chính tả

Hồ Ly
Hồ Ly
5 years ago

Bài thơ rất hay

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
5 years ago

Hay

Lam Ng
Lam Ng
5 years ago

Mới hôm bữa thấy ko mập , sao hôm nay mập mà xinh thế ?????

Chiều Tà
Chiều Tà
5 years ago

Cho mua một vé

Scroll to Top