Bài Thơ: XIN MỘT LẦN GẶP LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XIN MỘT LẦN GẶP LẠI NGÀY XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

XIN MỘT LẦN GẶP LẠI NGÀY XƯA
Thơ: Mạc Phương

Sẽ có một ngày em gặp lại anh.
Tình yêu ạ…hay là người yêu cũ.
Bao năm rồi ăn sâu trong giấc ngủ.
Chưa một ngày em thôi nghĩ về anh.

Tình yêu mình ngày ấy quá mong manh.
Em ngây thơ và còn non nớt quá.
Chẳng dám gần còn xa anh vội vã.
Rồi ân hận trong suốt cả cuộc đời.

Bàn tay anh ngày ấy em buông lơi.
Nhưng nụ hôn còn in trên đôi mắt.
Tim run rẩy ngượng ngùng em nén chặt.
Và giữ nguyên nơi tận đáy tim mình.

Ngày xưa ấy em bé nhỏ tươi xinh.
Nét gái quê còn dịu dàng trong vắt.
Bao yêu thương nhen lửa tình ánh mắt.
Dành tặng anh- chàng trai phố thị thành.

Em khắc khoải khi năm tháng trôi nhanh.
Dù chẳng để làm gì bây giờ nữa.
Dù thời gian đã lãng quên lời hứa.
Mỗi đứa yên bề với hạnh phúc riêng.

Em ôm mãi cái khoảnh khắc thiêng liêng.
Nhọc nhằn giữ những tháng năm vụng dại.
Dẫu biết rằng không gì quay trở lại.
Nhưng sao lòng mãi chẳng thể nào quên.

Những mong mỏi chẳng được gọi thành tên.
Muốn gặp lại ngày xưa thêm lần nữa.
Để có cớ xoá dại khờ chất chứa.
Để trái tim…thôi thổn thức vì anh!

( PH 22/5/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Phuong Vo
Thanh Phuong Vo
6 years ago

Hay quá….quá .

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

ANH CHỜ
Sẽ có một ngày anh lại gặp em
Tình yêu đầu tiên của ngày xưa ấy.
Lòng rạo rực như thủa ban đầu vậy
Quên hết buồn mà chỉ thấy yêu thương.

Ngày xưa khi còn chung học một trường
Em đến với anh bằng tình thương cảm tính
Và tình yêu chỉ toàn là mầu tím
Nên chúng mình bịn rịn lúc chia xa.

Tình yêu mình khi ấy thật bao la
Mơ mộng lắm nên mới xa đã nhớ
Rất dịu ngọt nên khi vừa vần vũ
Là giọt sầu nhung nhớ đã tuôn rơi.

Chỉ một lần gặp lại .Một lần thôi
Rồi mỗi đứa một phương trời cách biệt
Để nỗi nhớ sẽ chẳng còn da diết
Người xa ơi em có biết ….anh chờ.

Vân Kiêu
Vân Kiêu
6 years ago

Chi oi em dc tho cua chi em lai nho moi tinh dau cua em .tho that tuyet chi yeu a

Phuong Hoang
Phuong Hoang
6 years ago

Rất hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay qua!

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Chúc em

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Thật là….” Đau đớn thay… Lời là bạc mệnh cũng là lời chung”…

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Tuyệt quá !

Lưu Vân
Lưu Vân
6 years ago

Rat hay em oi

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
6 years ago

Eo ơi. Xạo

Ưu Đàm
Ưu Đàm
6 years ago

Thơ hay , một thời để nhớ !

To Le
To Le
6 years ago

Tất cả những con đường đã đi qua ,anh sẽ quên
Những con đường anh đang đi, cũng đưa anh về bên em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Ại vấp phải tình yêu từng trải
Mối tình đầu nhớ mãi chẳng phai
Tình yêu cũ không còn trở lại
Chúc phúc. nhau có phận mới yên bề…

Thơ mp hay ý nghĩa

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay quá ban a

Trạm Phạm Duy
Trạm Phạm Duy
6 years ago

Bai. Tho. Nay. Hay. Lam. Qua. Gon. Ge. Y. Tuyet. Cam. Suc. Tho. Dien. Gai. Hop.

Thanh Ha Vu
Thanh Ha Vu
6 years ago

Gặp rồi lại càng… Nhớ thêm.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá Mac Phương ơi. Chúc bạn buổi tối an lành và hạnh phúc nhé.

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

quá hay đây đúng là 1 tuyệt phẩm thơ tình rất lãng mạn nhưng hơi buồn

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn chúc ngày mới vui vẻ

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Rất hay, đầy cảm xúc.Chúc em ngày mới vui vẻ !.

Viet Quoc Nguyen
Viet Quoc Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời tình đầu tình thuở ban sơ

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Đẹp quá em ơi chúc ngày mới vui vẻ nhé

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay quá bl

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Ngày mới vui vẻ. Bạn nhé

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
5 years ago

Chúc em ý nguyện thành đạt.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Hay !

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
5 years ago

Thơ hay rât cam đông đan ông các a rât mong đươc như vây chúc mp luôn manh khỏe

Trần Khải Duy
Trần Khải Duy
5 years ago

Tuổi trẻ là vậy ,giờ có tiếc nuối líu kéo đc thời gian thì tốt nhỉ

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
5 years ago

Thơ tình em viết rất giàu cảm xúc. Quyến luyến tình người. Cuốn hút bạn đọc…
Em à, Em… “XIN MỘT LAN GẶP LẠI NGÀY XUA”…Anh cũng muốn…Anh hoạ cùng cho vui nhé:
Không thể nào…”Thôi thốn thức vì anh”
Trái tim anh in đậm hình em rồi
Bởi anh vẫn luôn thầm gọi tên em
Kỷ niệm đẹp đôi mình…Khó mà quên.

Nhớ lại ngày xưa mình cùng yêu nhau
Em ngây thơ dịu dàng và trong trắng
Em xinh tươi,hay e lệ…Anh thích
Anh thật khờ dại…Để lạc mất em.

Nếu có thể…Ngày xưa ơi trở lai
Anh muốn có được em mãi bên đời
Tình yêu à…Trái đất luôn quay tròn
Sẽ có một ngày…Anh gặp lại em.

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay quá Mạc Phương

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé

Tuong Vu
Tuong Vu
4 years ago

Hay lam em oi

Viên Văn Ngọc
Viên Văn Ngọc
4 years ago

Quá là hay .sao lơi thơ XBM như lời muốn nói của bao ngươi muốn cùng chia sẻ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay tuyệt bạn à.

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
4 years ago

Em viết lên với tất cả lòng thành
Ngày xưa ấy anh ước dành em cả
Nhưng gió đâu nỡ xô tình nghiệt ngã
Tách đôi mình thành xa lạ em ơi !

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thôi đừng gập lại nữa
Ai cũng đã hai nửa cả rồi.

Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
4 years ago

Thơ hay hình đẹp

Vinh Tran
Vinh Tran
4 years ago

Vui vẻ lên nha bạn

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em muôn điều tốt đẹp nhất

Scroll to Top