Bài Thơ: XIN LỖI TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: XIN LỖI TÌNH YÊU (Tác giả: Phú Sĩ)

XIN LỖI TÌNH YÊU
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ Quang Vinh Lê)

Mình yêu nhau…
Một mối tình xây trên lâu đài ảo vọng…
Những lời hứa ngọt ngào anh xây mộng cho em
Em đã tin tình yêu rất ngọt mềm
Đã được tình anh dệt trên đôi bờ vai vững chãi…
Rồi sân ga tiễn bao chuyến tàu đi mãi…
Bình minh rồi … lại đến buổi hoàng hôn…
Tình yêu em,
Trôi theo gió bồn chồn…
Mùa hạ vàng … mùa đông tình bạc trắng …
Xuân đi ngang nuối tiếc đời thầm lặng …
Em biết rằng đời mình…
… chẳng có nổi bình minh…
Vẫn biết rằng tình anh rất chân thành …
Lời ước hẹn ngày nào …
….. em tin anh không vô tình buông vội…
Nhưng anh ơi… một đời bao xuân tới…
Mấy mùa trăng … em vẫn đợi chờ người…
Tuổi xuân trôi .. em chẳng đếm nữa rồi…
Anh có giật mình…
… khi tóc em …
…………………….. ngày thêm nhiều sợi bạc…
Xin lỗi ư!…
…. Có cứu vãn một nỗi lòng tan nát…
Bởi chuyến tàu đời … chẳng có một sân ga….

ẢNH HOÀNG NGUYÊN

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lan Anh CT
Lan Anh CT
8 years ago

Thật là cảm động.

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Cặp kết rất hay …

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hay quá bạn ơi

Trần Minh Cường
Trần Minh Cường
8 years ago

Tiếng còi tàu hu mãi trong lòng ta Để mãi nhớ về thời xa vang ấy

Van Manh Cao
Van Manh Cao
8 years ago

Lỡi xin lỗi tình yêuthật tuyệt
Bởi cuộc đời nào biết sẽ ra sao
Khi gần bên, ta chăngdám gửi trao
Để đến lúc xa nhau , thì hối tiếc

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Xin lỗi em … Để em đợi chờ
Nợ không tròn giữ chặt nữa làm chi
Đừng em ơi …đừng để nét sầu bi
Hãy oà khóc cho tình vào dĩ vãng
Xin lỗi em …tình anh là mộng mị
Nên hãy tìm hạnh phúc mới đi em
Chốn phù hoa em sẽ sống êm đềm
Đừng phí phạm tuổi xuân hồng em nhé !
Dù mai này trên nẻo đường xuôi ngược
Gặp lại nhau mong em vẫy tay chào
Anh sẽ biết hạnh phúc người đã trao
Lời cuối cùng mong rằng em tha thứ
Xin lỗi em … Ngàn lần xin lỗi em …. PHÚ SĨ …

Quán Vô Thường
Quán Vô Thường
8 years ago

Bài thơ hay, nhất là hai câu kết. “Bởi chuyến tàu đời… Chẳng có một sân ga”. Nghĩa là tất cả trôi tuột đi, không có điểm dừng, không bao giờ quay trở lại. Sẽ không có gì nếu ” Lời ước hẹn ngày nào…
…em tin anh không vô tình buông vội “. Chính nợ nần này đã làm cho tuổi xuân của một người bỗng dưng hoang phí. Đau khổ hơn là: Tuổi xuân trôi…em chẳng đếm nữa rồi… Hoàng hôn của một người đang rơi xuống!

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Bành Thì Gành
Bành Thì Gành
8 years ago

Chị oi .một bài thơ rất hay.rất có ý nghĩa .rất giống với hoàng cảnh của em bây giờ. ….em cám ơn chị .đã cho em .một suy nghĩ về hạnh phúc .của em .

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

LỜI XIN LỔI MUỘN MÀNG

Mình yêu nhau…
Khi trời chiều sụp tối
Chuyến đò ngang đưa lượt khách cuối cùng
Giữa đất trời hư ảo mông lung
Ta đến với nhau qua tận cùng đau khổ
Ta yêu nhau đầu đầy sương muối trắng
Nụ hôn mềm còn vị đắng ngày qua
Tay đan nhau đầy những vết chai sần
Và gầy guộc xanh dài năm tháng nhạt
Vầng trăng đêm hiu hắt sáng soi đường
Lần bước chậm của mối tình vừa khỏi bệnh
Ta gở cho nhau từng chiếc gai của cuộc đời
Gây đau đớn tháng năm dài chồng chất
Giọt lệ buồn ngừng chảy… đọng hàng mi…
Giữa đêm dài…ngỡ mình bên nhau mãi…
Bình minh lên em lại bước theo người…
Ngoảnh mặt lại…
Em cười hay em khóc…
Lời xin lổi…có làm em đau xót…
Chuyến đò ngang lặng lẽ chở mình em…

Vh 15.02.16

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Người hẹn ra đi chẵng trở về
Để ai mong ngóng mãi tình quê
Hạ vàng thu tím , đông thầm lặng
Đã mấy xuân rồi … Đợi lê thê.
Bài thơ hay quá em . Phú Sĩ
Có cứu vãn một nỗi lòng tan nát
Bởi chuyến tàu đời… Chẳng có một sân ga…. Tuyệt vời ??

Scroll to Top