Bài Thơ: XIN LỜI THỨ THA (Tác giả: Lê Hoàng)

___ XIN LỜI THỨ THA ______
Thơ: Lê Hoàng

Noel lại về lời hứa hẹn quên sao ?
Để trời đông lạnh dâng trào con sóng nổi
Dập dìu trước gió ….anh là người có tội
Cầu mong đức lành thứ lỗi kẻ thương đau

Nợ mối tình xa quấn quýt buổi nguyện cầu
Khi Chúa giáng thế bên nhau về lối hẹn
Nay còn cách trở… Em mong chờ anh đến
Góc giáo đường buồn bịn rịn mỗi bước chân

Noel lại về ! Lòng thổn thức bâng khuâng
Nhìn bao đôi lứa …ái ân dìu bước nhỏ
Mà riêng anh biết ? Làm sao để bày tỏ
Nấc nghẹn con tim trước cơn gió lạnh lùng

Anh thấy nợ nhiều…. Em có trách gì không?
Dù xa cách biệt nỗi lòng luôn thao thức
Trái tim đã gửi ngày đêm hoài rạo rực
Tha thứ nhé mình ! Bên ngực trái nhói đau
Lê Hoàng 23/12/17

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay em nhé

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Đệ

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ rất hay .Chúc tg đêm an lành và hạnh phúc nhé !.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay chúc giáng sinh vv

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
6 years ago

Lời tha thứ thiết tha hay hay đáng iu quạ a trai Lê Hoàng

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Khoing chỉ riêng bài thơ này, mấy bài gần đây nội dung sâu sắc thấm đượm tình người tình thương yêu và nỗi nhớ nhung cũng như niềm khát vọng của LH hay của nhân vật dc em viết thành thơ. Rất tâm, tầm và trí đó LH.

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ rât hay

Scroll to Top