Bài Thơ: XIN LỖI MỘT NGƯỜI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: XIN LỖI MỘT NGƯỜI ĐI (Tác giả: Mạc Phương)

XIN LỖI MỘT NGƯỜI ĐI
Thơ: Mạc Phương

Xin lỗi anh… em đã trót ước ao.
Để có lần lỡ trao lời dịu ngọt.
Khi chia xa lòng buồn đau chua xót.
Thương phận đời héo ngót cuối trời xa.

Tạo sao anh vội vã lướt đi qua.
Dẫu biết là người ta đang ngấn lệ.
Bởi chúng mình trong kiếp này không thể…
Đành quay lưng… mặc kệ nước mắt rơi.

Chằng cùng nhau vẹn tình nghĩa cuộc đời.
Cầu mong anh có một nơi yên ấm.
Mà sao em….lệ vẫn rơi ướt đẫm.
Ngập hồn hoa đã ngấm những sầu đau.

Xin lỗi anh… mình ngược nắng không nhau.
Nơi quê nghèo buồng cau già sắp úa.
Giàn trầu xanh héo tàn trong nắng lửa.
Em thẫn thờ tựa cửa tiễn anh đi.

Bao năm dòng khao khát mối tình si.
Cũng đến lúc già đi theo năm tháng.
Bánh xe đời lộc cộc lăn mỗi sáng.
Vẫn muốn qua bến cảng một thời yêu.

Xin lỗi anh… bởi lỡ mất cầu kiều.
Giờ bóng em liêu xiêu trong miền nhớ.
Tạm biệt rồi.. em lặng thầm nức nở.
Mong nơi anh.. rạng rỡ những ngày vui.

BLT 4/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top