XIN LỖI MẸ !
Thơ: Mami Vam
Lời đầu tiên cho phép con được nói
Xin mẹ hiền hãy thứ lỗi cho con
Phận làm trai chữ hiếu chẳng vẹn tròn
Vì cuộc sống phải làm thân lữ thứ.
Ngày con trẻ rời tay Người xa xứ
Giọt lệ rơi mẹ dõi mắt nhìn theo
Bởi khó khăn trước hoàn cảnh còn nghèo
Con cố gắng không bật thành tiếng khóc.
Mẹ biết không nơi xứ người khó nhọc
Có nhiều đêm con khóc nhớ người thân
Ước mong sao khoảng cách sẽ thật gần
Về cạnh mẹ được ân cần thăm hỏi.
Con biết mẹ đợi mong trong mòn mỏi
Sức khỏe Người khó chống chọi thời gian
Bao nhớ thương,cay đắng cứ ngập tràn
Con lo sợ thời gian không chờ đợi…!
Mẹ yên tâm trong những ngày sắp tới
Con trai ngoan sẽ về lại bên Người
Tháng ngày buồn đã đến lúc cạn vơi
Con hạnh phúc khi cuộc đời có mẹ !!
08/5/2016
__ MamiVam__
( Ngân Phạm)
P/s: Viết cho những người con xa xứ.
Thơ hay tuyệt luôn đi vào lòng người Mami Vam.
Cay
hay lắm
Rất hay… Cảm ơn em nhé
Thơ tuyệt lắm
Hay quá
Chị cảm ơn em nhiều lắm về những bài thơ về cha mẹ .nhưng sao bài thơ này em lại làm chị phải rơi nước mắt vì nhớ cậu con trai iu đang đi học ở xa chị quá em ạ .chị yêu thương em thật nhiều …cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em !
Rat hay cam on ban da dang nhung bai tho noi ve me
Hay và ý nghĩa vô cùng!
Hay va y nghia lam
Nó giống với tâm trạng của anh quá em ạ.
Anh cảm ơn em đã tặng anh bài viết này!
Tho ban rat tinh cam, di vao long nguoi
tho hay tuyet voi
Rất hay bạn ơi
Quá tuyệt và quá ý nghĩa. Chủ đề về cha mẹ luôn làm con tim ta thổn thức
Em có phải xa mẹ không Mami Vam ? Đây là tình cảm của những người con xa xứ xa mẹ . Thơ em viết rất cảm động , anh cứ nghĩ như là em xa gia đình bố mẹ vậy . Thật là một người con có hiếu , là con trai anh còn xúc động nữa là . Chúc em vui khoẻ nhé