Bài Thơ: XIN LỖI EM ! (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ XIN LỖI EM ! ______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Có đôi lần ta lạc mất niềm tin
Để thương nhớ muôn nghìn cơn đau khổ
Cho canh vắng gieo lời nguyền phẫn nộ
Chữ duyên tình loang lổ buổi chiều mưa

Có đôi lần mong ước kỷ niệm xưa
Không lạc bước ..tình chưa hề thay đổi
Có đau khổ… Anh xin mình gánh tội
Em vui cười hờn dỗi chỉ vu vơ

Xin lỗi nàng anh gói ghém vần thơ
Canh khuya vắng mong chờ em trở lại
Gom yêu dấu khơi tình nhau khắc khoải
Sưởi ấm lòng tê tái cứ mặc đi

Bao nhiêu lần anh thấy đọng khóe mi
Em đã khóc thầm thì chôn tất cả
Có những lúc con tim hồng băng giá
Tại vì ai …ta đã phạm sai lầm.

Em yêu à ! Đêm tĩnh lặng trầm ngâm
Lòng quặn thắt âm thầm trong vô vọng
Anh chẳng biết sao tâm hồn lạc lõng
Nhớ em nhiều trông ngóng mãi mà thôi

Xin lỗi em ! Anh chẳng nói nên lời
Mượn câu chữ để vơi sầu canh vắng
Hãy tha thứ cho ngày mai tỏa rạng
Em vui cười dĩ vãng sẽ chóng qua

Không mong gì…nhận lời nói thứ tha
Nguyện chúc phúc thật thà anh đã thiếu
Đêm thao thức cùng tiếng lòng nặng trĩu
Lời riêng này thấu hiểu nhé em yêu

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay hè đệ

Lương Nguyễn
Lương Nguyễn
6 years ago

Hay quá Lê Hoàng ơi

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Hay lắm em trai! Chúc em ngày mới nhiều niềm vui nhé!

周氏黎
周氏黎
6 years ago

Tho hay qua

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Hay quá anh ơi
Em chúc anh ngày mới bình yên

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hay lắm bạn iu Lê Hoàng!

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Tho rat hay

Scroll to Top