Bài Thơ: XIN LỖI… EM KHÔNG THỂ ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: XIN LỖI... EM KHÔNG THỂ ! (Tác giả: Mami Vam)

XIN LỖI… EM KHÔNG THỂ !
Thơ: Mami Vam

Anh biết không em thổn thức hàng đêm
Lòng trăn trở với nỗi niềm cay đắng
Đêm cô đơn sau bức tường vắng lặng
Nuốt ngậm ngùi tự cắn chặt môi ngoan.

Lỡ một lần để cảm xúc đi hoang
Nên ta phải lỡ làng duyên mai trúc
Tình hai đứa đành cất sâu lồng ngực
Nay xuân về chợt háo hức tràn tuôn.

Muốn đến bên anh xóa hết nỗi buồn
Ôm trọn vào lòng…anh ơi…. em nhớ!
Bởi đã sai…để duyên tình tan vỡ
Muốn quay về…em chỉ sợ đau thêm.

Dẫu biết rằng anh còn rất yêu em
Những đắng cay được đem vùi quá khứ
Anh đón nhận… anh sẵn lòng tha thứ
Giận bản thân bởi quá khứ nhuộm màu.

Xuân yêu thương họ hạnh phúc bên nhau
Em đơn lẻ nghẹn ngào rơi nước mắt
Muốn một lần được ôm anh thật chặt
Không thể hơn….nước mắt khẽ lăn dài….!!!

__Mami Vam__

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Truong
Thao Truong
8 years ago

Hay lam ban. Chuc ban buoi trua vui ve.

Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
8 years ago

Mùa Xuân đến , cây trổ hoa nụ mới
Gác mọi niềm đau để đời đẹp hơn lên
Hãy quên đi những buồn khổ đớn hèn
Tay rộng mở ôm chặt niềm hạnh phúc
Mạnh mẽ lên con tim trong lồng ngực
Hãy để nó vỡ òa , thổn thức những yêu thương .

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Hay tuyệt

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Em không thể.nhưng có thể trong đoạn đường cũa cuộc đời còn lại,em sẻ gặp nhiều may mắn.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Nhìn về phía trước nghĩ tới ngày mai.
Em sẽ có một tương lai tươi sáng.
Mùa xuân về cứ vui tươi lãng mạn.
Mùa đông lạnh buồn chán sẽ qua mau.

Trung Hien Nguyen
Trung Hien Nguyen
8 years ago

a muon khoc

Quang Định
Quang Định
8 years ago

Aj cũng có thờj tuổj xuân sôj nổj/ Aj chẳng qua một mốj tình đầu/ Mốj tình đầu thường đơm hoa kết tráj/ Cũng có khj chẳng qua hết nhịp cầu.

Xin Lỗi Em
Xin Lỗi Em
8 years ago

Sỏi đá anh xin lỗi

Scroll to Top